- chia tay nhé để mai ta gặp nhau
- câu đố của trái tim
- đứng dậy vươn vai và bước tiếp
- cô gái lạ
- Trò đùa..........
- xe bus và chàng thịt hộp
- Ký ức tình yêu
- Hai số phận - Jeffrey Archer
- Chie
- Giả vờ yêu.........
- mùa thu và chú cánh cam
- NẮng
- Sài gòn,mùa hè và ghế đá sân trường
- Đóa hồng Cambridge
- yêu 1 người lạ
- yêu hok hoàn hảo
- Nếu em nhấn phím delete
- Anh chàng người nhật
- Rắc rối từ phòng thi số 7...
- Ai đó nói với em rằng....
- Aishiteru (hay là Tớ thích cậu)
- Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi
- Một chút mỗi ngày... Minh Nhật
- Chồng em sẽ không phải là anh...
- Câu chuyện của một cậu bé
- Người yêu em thật
- Vĩ cầm im lặng
- Trong tim tao, mày là focus
- Và chúng mình lại bên nhau... một lần nữa
- như thế...e ju a
- Khúc đồng dao
- Lỡ tay chạm ngực con gái - một truyện ngắn tinh tế
- Tam quốc chế :))
- Chuyên tình mùa hoa Sưa
- Thế giới phẳng - Thomas L. Friedman
- Sự lựa chọn của bầu trời - Minh Nhật
- Dream of doll ( D.O.D) - hay
- [Shounen-ai fanfic] Đêm trăng, quả dứa và em.
- [Phần1]Cho em gần anh thêm chút nữa...( truyện dài - Gào)
- Nắm chặt tay anh để mình không lạc mất nhau
- 1-0-2.p1
- Do la L hay sao????????
- Giá mua của một tình yêu :(
- Lời hứa lúc bình minh - Romain Gary
- Cô gái có hình xăm rồng
- Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu - Kỷ Đạt
- Cô gái đeo bờm đỏ
- Mẩu giấy gấp 4
- Trò liều lĩnh
- 9x
- Nhật ký nữ bác sĩ xôn xao cư dân mạng
- Phấn hoa lầu xanh - Tào Đình
- Cực phẩm gia đinh-Tác giả: Vũ Nham
- Điểm dối lừa--Mật mã Davince
- Xin lỗi ! Anh là Gay.
- Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi!
- Thiên sứ mùa đông
- Đứng lại ... Anh yêu em đó !!!
- Anh ơi ngủ với em đêm nay nhé ( cũ, nhưng mà hay, Post thử )
- Báu vật của đời - Mạc Ngôn
- Truyện kiều - Nguyễn Du
- Sinh Nhật Buồn - Tạ Quang Hiếu
- Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung
- Công chúa cầu thân -Tiên Chanh
- Tiểu Khả, kiếp sau anh sẽ cưới em-Tào Đình
- Chuyện xứ Lang Biang - Nguyễn Nhật Ánh
- Bong bóng mùa hè - Minh Hiểu Khê
- Bố tôi...( đừng bao giờ phải để bố mẹ buồn, bạn nhé!!!)
- Tôi là Bê Tô- Nguyễn Nhật Ánh
- Thiên thần và ác quỷ
- Mật mã Da Vinci
- Mưa Chong Chóng
- Sao chổi đáng ghét
- Bạn gái tôi thích ngủ đứng
- Tín đồ shopping full
- Truyện kinh dị của Stine
- 62 truyện Nguyễn Nhật Ánh
- Tiên Hiệp
- Tinh thần biến - ngã cật tây hồng thị
- Đồ tồi! Tôi yêu anh!
- XuXu-Don't Cry-Sakuravn
- ....ranh giới ....
- Trái tim không cần thay đổi
- Trứng vịt lộn ^^
- Bản Tình Ca Buồn _ phải đọc mới biết yêu không có nghĩa là hạnh phúc!
- Couple 50 _ yêu nhau lắm… nhau đau!!
- Hợp đồng yêu. Hay!
- Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD
- Nhóc to gan đấy !!!
- Shock tinh`- kawi
- Cho anh hôn em một cái nào Tác giả: Tiêu Dao Thán Người dịch: Phạm Thanh Hương
- Lời Thề Ước Tác Giả : Trương Vân Hân/dịch : Tiểu Thanh
- Búp bê khiêu vũ với ai – Thủy Thiên Mạc
- [ MONG ƯỚC LÂU BỀN]- Tác giả: Trúc Âm/ Dịch: Thanh Loan
- Dan Brown Collection
- Kinh nghiệm cho người thích đọc sách trên thiết bị cầm tay.
- Sự thật về Tam Quốc Chí
- Đường Bá Hổ
- Một câu truyện...............
- Trong tim tôi chỉ có cô thôi, đồ ngốc?
- Truyện ngắn: Là ai sai?
- Tình yêu là một lần cảm cúm - Đào Tử Hạ
- Lãng Tử Gió - Sakuravn.
- Đêm đầu tiên - Marc Levy
- Người mang mặt trời dưới đáy biển