Nếu một ngày sân trường buồn vắng anh,
Em cũng buồn lặng nhìn bầu trời nhỏ.
Thả hồn bay theo cánh gió ánh chiều,
Mang nỗi niềm đi tìm ngày xưa cũ.
Nếu ngày mai dưới cổng trường đại hoc,
Anh có nhớ về một cô bé vu vơ!
Tặng anh cả niềm vui và nỗi nhớ,
Tặng cả bầu trời mơ ước xanh trong.
Nếu bây giờ em dũng cảm bước tới,
Nở nụ cười cùng lời nói làm quen.
Nếu anh đến mang theo ngàn hi vọng,
Thổi vào đời làn gió tình yêu.
Nhưng em biết nhiều điều là không thể,
Như lúc này em không thể bước lên.
Cất lên tiếng trái tim đang thổn thức,
Đã "say" rồi mối tình đầu tiên!
Chia tay nhé ngày mai anh xa nhé!
Sẽ không còn những chiều nhìn dõi theo,
Đứng lặng ngắm cuộc đời phía trước,
Tự bước đi để tiếp bước ngày anh.
Ôi mơ mộng tuổi thần tiên ngốc nghếch,
Tưởng sẽ không bao giờ biết nhớ thương.
Ngày anh đến là ngày em tìm thấy,
Góc ấm hồng cho cả trái tim em!!!!!!!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu