Lỡ một lần ba chẳng thể chiều con
Con giận dỗi trách ba rồi khóc
Lỡ một lần ba trở mình khó nhọc
Bởi con đòi tìm mẹ bóng hình xưa
Lỡ một lần con khóc dưới trời mưa
Bởi đến lớp chúng bạn cười áo rách
Ba vụng về ôm con trong vòng tay rất chặt
Chặt như đời người ba quá đơn côi
Con dại khờ chẳng hiểu những xa xôi
Ba chăm chút cho con từng bữa ăn giấc ngủ
Chiếc kim đau ba khâu về quá khứ
Để cho con tuổi thơ bé êm đềm
Khôn lớn rồi con chợt hiểu thêm
Ba là cả...mẹ con thuở ấy!!!!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu