Em không tìm một nửa
Mà chỉ cần một mảnh ghép nữa thôi
Mảnh em trót đánh rơi
Trong màn mưa hôm ấy.
Anh ơi!Anh có thấy?
Phiền muộn trong mắt em
Nhung nhớ ở trong tim
Bao điều em chưa kể.
Anh đi xa như thế
Em có tìm được không
Hay xa mặt cách lòng
Làm tình yêu tan nát?
Chẳng bao giờ anh biết
Em đã khóc bao đêm
Vì những điều đã quên
Vì những điều còn nhớ
Anh ơi em lo sợ
Ánh sáng của ngày mai
Lại thêm một ngày dài
Không có anh bên cạnh!
Con chim bay mỏi cánh
Còn có tổ quay về
Chỉ còn em mải mê
Tìm anh trong quay quắt
Anh chỉ là mảnh ghép
Mà em trót đánh rơi
Nhưng suốt cả cuộc đời
Em không sao tìm được!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu