Đăng nhập

View Full Version : Xa mãi........................



yeuemnhieu
03-08-2008, 06:54 PM
Xa mãi !!!

Nơi em đến liệu có anh không nhỉ ?
Liệu anh có còn bước đi mãi cùng em ?
Nơi em đến một chân trời xa lạ
Liệu tình mình có thắm thiết nữa không ?
Em sợ lắm người em yêu tha thiết
Vắng anh rồi em biết phải làm sao ?
Hỏi gió hỏi mây hỏi cả trời cao
Làm sao đây để cho em khỏi nhớ
Khỏi muộn phiền ... để thôi nghĩ về anh ?
Em vẫn thấy tình yêu anh sâu đậm
Vẫn nồng nàn như chính trái tim anh
Nhưng anh ơi làm sao em trả lời được
Em xa rồi ... anh có nhớ ... em không ???

TranPhjeuDju
04-08-2008, 05:52 PM
Nhớ nhớ qên qên ai chả vậy
bít 1 điều đôi ta mãi kóa nhau:D
buồn chi em khi tình ta mãi vậy
dù bít rằng đấy chỉ là hư vô
đi tìm nhau nơi chân trời xa lạ
vẫn bít rằng h mãi xa nhau.......................



kái nầy ô anh pải cho vào boz văn học mới đúng chứ nhể nhầm hàng rùi a zai ới:D

yeuemnhieu
04-08-2008, 06:50 PM
Nhớ nhớ qên qên ai chả vậy
bít 1 điều đôi ta mãi kóa nhau:D
buồn chi em khi tình ta mãi vậy
dù bít rằng đấy chỉ là hư vô
đi tìm nhau nơi chân trời xa lạ
vẫn bít rằng h mãi xa nhau.......................





Hjc! Thằng em này viết hay quá!
Thanks chú em 1 cái.......................