yeuemnhieu
03-08-2008, 06:54 PM
Xa mãi !!!
Nơi em đến liệu có anh không nhỉ ?
Liệu anh có còn bước đi mãi cùng em ?
Nơi em đến một chân trời xa lạ
Liệu tình mình có thắm thiết nữa không ?
Em sợ lắm người em yêu tha thiết
Vắng anh rồi em biết phải làm sao ?
Hỏi gió hỏi mây hỏi cả trời cao
Làm sao đây để cho em khỏi nhớ
Khỏi muộn phiền ... để thôi nghĩ về anh ?
Em vẫn thấy tình yêu anh sâu đậm
Vẫn nồng nàn như chính trái tim anh
Nhưng anh ơi làm sao em trả lời được
Em xa rồi ... anh có nhớ ... em không ???
Nơi em đến liệu có anh không nhỉ ?
Liệu anh có còn bước đi mãi cùng em ?
Nơi em đến một chân trời xa lạ
Liệu tình mình có thắm thiết nữa không ?
Em sợ lắm người em yêu tha thiết
Vắng anh rồi em biết phải làm sao ?
Hỏi gió hỏi mây hỏi cả trời cao
Làm sao đây để cho em khỏi nhớ
Khỏi muộn phiền ... để thôi nghĩ về anh ?
Em vẫn thấy tình yêu anh sâu đậm
Vẫn nồng nàn như chính trái tim anh
Nhưng anh ơi làm sao em trả lời được
Em xa rồi ... anh có nhớ ... em không ???