*** HÃY ... ***
Hãy đợi tôi nơi cuối đường bạn nhé
Dù thời gian khoảng cách có chia ngăn
Tôi sẽ đến cho dù không đúng hẹn
Để từ đây ta mãi bên nhau.
Hãy cùng tôi sẻ chia tâm sự
Của bạn hay chính là của tôi.
Bởi vì ta tuy hai mà một
Chẳng bao giờ thiếu vắng bóng nhau.
Hãy cùng tôi bước trên một con đường,
Mỗi bước chân dù không trải lụa,
Hai bên đường tuy chẳng như mơ.
Nhưng tôi sẽ luôn bên cạnh bạn
Cùng vượt qua
Sóng gió cuộc đời…
ST:LTTH (22/8/1989)
Nick: ditimkhungtroibinhyen
Rất mong được sự ủng hộ của các bạn vì đây là lần đầu tiên mình viết bài trên web của trường.
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu