Mặc dù không phải bậc thầy về miêu tả tâm trạng như Nguyễn Du nhưng mang tiếng là dân chuyên Văn mà không biết làm thơ thì.......nhục lắm!
Vậy nên, hôm nay, em xin góp một bài thơ buồn tặng những kẻ đơn độc, giống như em lúc này đây. Hy vọng rằng mọi người ủng hộ và làm thơ hồi âm lại hen!
E hèm.......
....................
" Long lanh trên những phím đàn
Là giọt lệ nhỏ từng hàng rơi rơi
Qua rồi hỡi đớn đau ơi
Hàng mi lệ đẫm cho vơi bớt lòng
Khúc nhạc tan vào khoảng không
Bao nhiêu thương nhớ - bụi hồng bay bay
Qua rồi một thoáng đắng cay
Khóc đi quên mối tình say trong đời...."
Tạm thời chỉ viết được có vậy thôi, còn tiếp hay không tùy thuộc vào độc giả"
Bái bai nghen, bao giờ có hứng lại post nhìu nhìu nữa !!!
[/FONT]
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu