Thơ thù người yêu
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về cuới vợ thế là xong
Mai mốt sau này con anh lớn
Lấy lại con em trả thù lòng
.................***..............
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh theo quậy tiếp thế mới ngông
Chồng em tức quá đòi ly dị
Lúc đó tình ta lại mặn nồng
...Nếu biết ngày mai anh lấy vợ
Tôi sẽ ra giữa chốn chợ, người đông
..."Anh ta vì tiền nên mới lấy"
Hỏi rằng vợ anh còn muốn lấy nữa ko?
Nếu biết ngày mai bé lấy chồng
Anh về mua mấy lít thuốc sâu
Đổ vào mâm cỗ mời khách cưới
thử hỏi đám cưới có thành không?
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về cắt ... thả trôi sông
... anh trôi dạt đến bến sông
em lượm lên chơi lúc vắng chồng
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về tát cạn nước dòng sông
Thuyền hoa đành chịu không sang bến
Em ở bên này lấy anh không (Không thì cứ ở đấy)
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Buồn cho cái phận mình đen quá
Bị hớt tay trên.. nát cõi lòng..
huhuh..hic hic..oa oa..oa..
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ạnh về bắt vịt nhổ sạch lông
Đùi cánh 1 mình anh ăn hết
Gửi wà cưới em bộ đồ lòng
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu