xadieu
30-07-2008, 02:21 PM
Bài thơ của 1 cậu học trò (khối A) 10 năm trước :).
Màu Hoa Phượng
Màu hoa phượng đỏ
Sáng rực sân trường
Giục mùa thi đến
Suốt hè thơm hương
Chùm hoa phượng đỏ
Vẫy gọi rung rinh
Bao nhiêu náo nức
Và nhiều niềm tin
Mỗi khi gió thổi
Hoa phượng rơi rơi
Lá reo ngỡ tưởng
Giọng ai cười vui!
Mùa hè lại đến
Mùa hè lại đi
Phượng sao chẳng nói
Những lời biệt ly!?
Phượng là bạn đẹp
Bao lớp học trò
Dù xa vẫn nhớ
Mãi màu ước mơ!!
(Hè 1998)
Màu Hoa Phượng
Màu hoa phượng đỏ
Sáng rực sân trường
Giục mùa thi đến
Suốt hè thơm hương
Chùm hoa phượng đỏ
Vẫy gọi rung rinh
Bao nhiêu náo nức
Và nhiều niềm tin
Mỗi khi gió thổi
Hoa phượng rơi rơi
Lá reo ngỡ tưởng
Giọng ai cười vui!
Mùa hè lại đến
Mùa hè lại đi
Phượng sao chẳng nói
Những lời biệt ly!?
Phượng là bạn đẹp
Bao lớp học trò
Dù xa vẫn nhớ
Mãi màu ước mơ!!
(Hè 1998)