View Full Version : Văn học.
- Brokeback Mountain
- Cánh buồm đỏ thắm-Hãy nói về tình yêu
- Tác phẩm gây tranh cãi
- Tiểu thuyết của Lê Ngọc Mai
- Nhật Ký DTT
- Một bài văn gây xúc động!
- Bài văn hay
- Khoảng thời gian xanh biếc
- Biển và em
- Lần đầu tiên
- Một
- Hoa tím, Hoa Bằng Lăng
- Hịch tướng sỹ
- Đơn phương
- Mẹ điên {T_T Cảm động khủng khiếp T_T}
- NgÔi NhÀ Ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(tẬp 1)
- ngôi nhà ma!!!!!!(tập 3)
- GỬi TẶng HÀng XÓm 12 VĂn NÈ
- hãy giả vờ yêu nhau anh nhé!
- lời muốn ngỏ với 12van
- Xin lỗi, Em chỉ là con...
- Cây, Lá và Gió
- Em tôi!
- Thử nhé:d
- Thử nhé:d
- Có đôi khi........
- Đôi khi........
- Em tôi!(2)
- Em tôi!(3)
- YÊu
- Những bài văn hay KHỦNG KHIẾP^.^
- Ruồi Trâu...ai đọc chưa nhỉ???
- Chuyện bùn :((
- Những bài thơ đẳng cấp
- Thơ tình iu!
- Bài văn đạt điểm tối đa tại kỳ thi đại học Bắc Kinh - Trung quốc
- Mặc xanh áo em (hic, muốn khóc!)
- Những Đoạn Văn Tả Thực Của Học Sinh!!!!!!!
- Sak....kon....gái...cái quái gì chế????
- Viếng thầy cũ
- Truyện cười tổng hợp , sưu tầm có chọn lọc ^^
- Thương thay con gái Việt Nam
- Theo bạn thì sao ?
- Paven
- Con vô tâm!
- Hai người phụ nữ trong đời Lỗ Tân!
- Răng con chó của nhà tư sản(truyện Nguyễn Công Hoan)
- Vợ(Nguyễn Công HOan)
- Sáng,chị phu mỏ(Nguyễn Công HOan)
- Tinh thần thể dục(Nguyễn Công Hoan)
- Bộ răng vàng(Vũ Trọng Phụng)
- ĐÔI DÉP ><(HAY)Thân gởi Công Tằng Tôn Nữ Ý Nhi
- Thơ học trò
- Con gái 10 Văn (zo zo)
- alu văn 12:bó tay vs văn cải cách
- THƠ TÌNH TOÁN HỌC (không đọc hơi phí)
- BÀI TOÁN TÌNH YÊU ( không còn gì để nói)
- Chuyện tình tuổi học trò
- Một nửa đôi giày!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Vận mệnh
- Nhật kí gió
- Có phải vì em chỉ là nhóc con?
- VẬN MỆNH ( up date bản mới nhất )
- Xin Lỗi Em
- Thơ Cuời Cho Vui !!!
- Mẹ Điên
- Xin trao cả trái tim ( dân IT )
- Bỗng Dưng Muốn Khóc
- Tính cách Nga - Alexei Tolstoy
- Một cuộc đua!
- Ngọn nến tắt!
- Thương quá rau răm!
- Cải ơi!
- Thơ hay (sưu tầm )
- Đêm xa nhà
- lần đầu tiên...
- ĐỌc nghe rờn rợn
- Còn nhớ xin gọi tên... Em
- Cát bụi
- Vô Tình
- Vàng,kim cƯƠng,rubi
- LỆ tình
- Bài thơ anh viết cho em
- NhữnG câU thƠ Bất hỦ
- Lịch sử..........nản!!
- Mày làm sao.....hehe
- Tình em=cánh phƯỢng hỒng
- Cho tôi 1 vé đi tuổi thơ
- Em vẪn biẾt rẰng ta không thuỘc vỀ nhau
- Chia sẻ đầu sách hay
- Mẹ - Con
- Suy tư
- Bong bóng xà phòng
- Thiên đường tuổi thơ
- Huyền thoại TTKH và Hai sắc hoa ty gôn
- Đoản khúc mùa hè
- Gưi người nào muốn nhận
- Tình yêu...?
- Thơ nữa, thơ về...
- Bài thơ về biển số xe các tỉnh
- Cho tôi xin một triệu (thơ Phan Đức Dũng)
- thêm chút dẫn chứng cho Đàn ghi-ta của Lorca
- bùn bùn viết chơi
- Bài văn xúc động
- Gợi ý giải đề Văn đại học khối C
- Gợi ý giải đề Văn đại học khối D
- Đề thi Văn khối C với sự trùng hợp lạ kỳ
- Câu hỏi hay lời mời?
- Nhà thơ Tế Hanh qua đời
- Đề thi Hùng Vương-2009
- Kết quả thi HV
- có 1 bài thơ như thế!
- Chuyện tình ngốc xít (em tự sáng tác)
- "Câu Chuyện nhỏ". Dân chuyên sinh vào đú văn thơ một tí
- hjc! cái đề văn này
- Thơ tình tuổi teen cho cả 8X vs 9X
- xu hướng đọc mới của thời đại
- Chí Phèo- Mối tình một đêm
- giúp em tìm truyện kinh dị này mới na : the dead ways
- Tiếng Nghệ - Nguyễn Bùi Vợi
- Dành cho ai ko thích nàng Kiều
- Thúy Kiều
- uj!!!!!!! thơ Xuân Diệu
- Chuyên Hóa cũng biết làm thơ nhỉ!!
- Thúy Kiều
- Những câu văn hài hước của thí sinh 2009
- Đêm nay, tôi nằm nghe............
- mình xin đề chuyên văn với
- "Tớ muốn chơi cho thật mãn đời".....
- thiên sứ đôi khi không có cánh...
- Thơ tặng những Loner!
- Niềm tin và lòng tin
- Môn Văn: 5 lưu ý để đạt kết quả cao
- Vô đề
- Thắc mắc về tiếng việt của chúng ta
- Chị cũng yêu anh ấy như em
- List 100 bài thơ hay nhất thế kỉ 20
- Công thức xử lí đề văn nghị luận xã hội đây, dễ nhớ, dễ thuộc=> dễ nhằn
- Những bài thơ bạn tâm đắc nhứt
- Ca rao lấy vợ
- Đàn ghi ta của Lorca (nghe nhạc nha)
- Tự cảm - Bình Nguyên Trang
- Hư không
- Trở về ấu thơ
- Cho anh hôn em cái nào Tác giả: Tiêu Dao Thán /dịch: Phạm Thanh Hương
- Quê hương