PDA

View Full Version : Biển và em



LyChuyen
04-06-2007, 01:22 PM
Biển và em

Lẽ đúng sai trái tim nào hiểu thấuNên mãi đợi chờ… dẫu phía ấy hoàng hôn.

Biển vẫn cồn cào đi về phía núi

Nơi hoàng hôn heo hút gió xuân thì

Dòng sông không bao giờ chảy ngược

Biển nằm chờ hoang hoải tháng ngày trôi

Em vẫn cồn cào mơ về phía xa xôi
Ảo tưởng về bến bờ hạnh phúc
Vẫn khát cháy một vòng tay.
Một bờ môi.

Một tình yêu đích thực
Dẫu biết rằng anh… không trở lại bao giờ

Đêm gối đầu vào những đợi chờ
Nước mắt chạy quanh nụ cười dang dở
Sóng bạc đầu đêm ngày xô ghềnh đá
Bước thời gian khe khẽ dội qua lòng

Biển vẫn cồn cào.

Em vẫn khát khao
Cuộc đời là chuỗi ngày yêu thương khờ khạo
Lẽ đúng sai trái tim nào hiểu thấu
Nên mãi đợi chờ… dẫu phía ấy hoàng hôn./.

SevenLove™
27-11-2007, 06:36 AM
póc tem nha em, bài này là tự chế hay là copy vậy, sao ko điền tác giả làm anh ko dám thank em nữa :(

™ Ngọt ™
27-11-2007, 06:41 AM
bài này là bài thứ 3 mình đọc của lichuyen rồi,hix,hok biết có phài lichuyen là học chuyên lí hok nua,nếu hok thì......:lovely:

cungdanbuon
30-11-2007, 02:39 PM
Sóng bạc đầu đêm ngày xô ghềnh đá
sóng vẫn thế vẫn nối đuôi nhau vào bờ xô vào ghềnh đá tung bọt trắng xóa, cứ rì rào suốt ngày, suốt buổi, suốt tháng, suốt năm có khi nào sóng dừng lại như lòng ta có khi nào thôi khao khát, nhớ mong!

Sunny2910
30-11-2007, 03:02 PM
thơ văn gì mà chuối thế ko bít :orismi1::orismi1:

Mr_K
30-11-2007, 03:35 PM
Biển thì đánh chìm tàu:orismi1:
còn em thì đánh chìm Anh :orismi1:
:21: