echxanhcodon
14-09-2009, 05:30 PM
Trước cửa nhà thờ anh với em
Hai đứa hôn nhau chúa đứng xem
Chúa bảo hai đứa đẹp đôi lắm
Hai đứa hôn nhau chúa cũng thèm
Trên thế gian bao chàng trai đẹp
Anh tưởng rằng anh đẹp nhất hay sao
Mất anh rồi tôi còn bao người khác
Luật giang hồ là thế đó anh ơi!!!
Thuở xưa bé nói Love anh
Anh chê bé nhỏ bé chưa biết gì
Bây giờ bé đã đến thì
Anh khen bà đẹp bé chê anh già
Đến khi bé tuổi mặn mà
Xì!!!!!!.........Tôi chẳng wen ông
Thầy bảo vẽ bản đồ châu Mĩ
Châu Mĩ không ra lại hiện hình em
Thầy lắc đầu khi nhấc lên xem
Anh khẽ bảo: Thưa thầy...châu lục mới!
Hai đứa hôn nhau chúa đứng xem
Chúa bảo hai đứa đẹp đôi lắm
Hai đứa hôn nhau chúa cũng thèm
Trên thế gian bao chàng trai đẹp
Anh tưởng rằng anh đẹp nhất hay sao
Mất anh rồi tôi còn bao người khác
Luật giang hồ là thế đó anh ơi!!!
Thuở xưa bé nói Love anh
Anh chê bé nhỏ bé chưa biết gì
Bây giờ bé đã đến thì
Anh khen bà đẹp bé chê anh già
Đến khi bé tuổi mặn mà
Xì!!!!!!.........Tôi chẳng wen ông
Thầy bảo vẽ bản đồ châu Mĩ
Châu Mĩ không ra lại hiện hình em
Thầy lắc đầu khi nhấc lên xem
Anh khẽ bảo: Thưa thầy...châu lục mới!