trang_trang
29-05-2009, 09:05 AM
Cho tôi xin một triệu chữ trời
Để tôi hỏi rõ sao đời khổ ghê
Cho tôi xin một triệu chữ chê
Để tôi hỏi rõ khi tê tái lòng
Cho tôi xin một triệu chữ mong
Khi em khuất bóng trong lòng nhớ nhung
Cho tôi xin một triệu chữ đùng
Đập vào đêm để vỡ cùng chiêm bao
Cho tôi xin một triệu chữ gào
Bao năm khản tiếng mà nào ai hay
Cho tôi xin một triệu chữ cay
Bao năm xé ruột vẫn ngây ngây lòng
Cho tôi xin một triệu chữ gồng
Vượt lên bão táp mưa dông cuộc đời
Tôi lại xin một triệu chữ trời
Không thèm hỏi nữa vì đời đã quen
Để tôi hỏi rõ sao đời khổ ghê
Cho tôi xin một triệu chữ chê
Để tôi hỏi rõ khi tê tái lòng
Cho tôi xin một triệu chữ mong
Khi em khuất bóng trong lòng nhớ nhung
Cho tôi xin một triệu chữ đùng
Đập vào đêm để vỡ cùng chiêm bao
Cho tôi xin một triệu chữ gào
Bao năm khản tiếng mà nào ai hay
Cho tôi xin một triệu chữ cay
Bao năm xé ruột vẫn ngây ngây lòng
Cho tôi xin một triệu chữ gồng
Vượt lên bão táp mưa dông cuộc đời
Tôi lại xin một triệu chữ trời
Không thèm hỏi nữa vì đời đã quen