catmiu
12-05-2009, 10:51 PM
Mãi yêu
Biết chẳng thể yêu người mãi mãi
Nắng miệt mài cũng có lúc mưa rơi
Trái tim em chỉ say đắm một người
Bỗng xao xuyến khi nghe lời mật ngọt
Đã qua hết thời thơ ngây ngu ngốc
Đón đợi tình như sa mạc gặp mưa
Tưởng yêu người là sẽ được người yêu
Bài thơ nào cũng nói về người ấy
Em cũng từng yêu anh nồng cháy
Cũng mộng mơ thèm khát một nụ hôn
Mối tình đơn phương nay em đã vùi chôn
Chỉ giữ lấy những đắng cay,hờn tủi
Có một thời em bước đi lầm lũi
Cố kiếm tìm một chút tình dư
Anh không yêu,nên em chẳng mong chờ
Những yêu mến cùng niềm tin đi mất
Vĩnh biệt nhé,người em yêu nhất
Cuộc đời em đâu chỉ một lần yêu!
:zok::zok:
bài này là lời girl
---------------------------
típ luôn : mãi yêu(nhưng)
Chẳng có người con gái nào
mong chia tay để làm được một bài thơ lạ
Em bây giờ thấy lòng mình như đá
Nỗi đau tựa như ráng chiều
Đỏ rực khát khao có được một người yêu
Khắc khoải đi tìm những điều luôn có thể
Chẳng có người con gái nào
có thể quên dễ dàng đến thế
Nỗi buồn nào cũng có gốc từ một nỗi đau
Em se sắt trong lòng mà không hiểu vì đâu
Trái tim cứ ngập ngừng -không yêu
mà lại đau đến vậy
Chẳng có người con gái nào
mong tình mình bỗng cháy
Rực sáng một lần rồi lạnh những tàn tro
Lại lặng lẽ đi tìm,
lại nhen nhóm một bếp lò
Lại nồng nàn giữ tình yêu bằng con tim,nhịp thở
Chẳng có người con gái nào
chẳng có đâu,anh hãy nhớ!
ngồi buồn bos bài chém gió chơi vui\m/
Biết chẳng thể yêu người mãi mãi
Nắng miệt mài cũng có lúc mưa rơi
Trái tim em chỉ say đắm một người
Bỗng xao xuyến khi nghe lời mật ngọt
Đã qua hết thời thơ ngây ngu ngốc
Đón đợi tình như sa mạc gặp mưa
Tưởng yêu người là sẽ được người yêu
Bài thơ nào cũng nói về người ấy
Em cũng từng yêu anh nồng cháy
Cũng mộng mơ thèm khát một nụ hôn
Mối tình đơn phương nay em đã vùi chôn
Chỉ giữ lấy những đắng cay,hờn tủi
Có một thời em bước đi lầm lũi
Cố kiếm tìm một chút tình dư
Anh không yêu,nên em chẳng mong chờ
Những yêu mến cùng niềm tin đi mất
Vĩnh biệt nhé,người em yêu nhất
Cuộc đời em đâu chỉ một lần yêu!
:zok::zok:
bài này là lời girl
---------------------------
típ luôn : mãi yêu(nhưng)
Chẳng có người con gái nào
mong chia tay để làm được một bài thơ lạ
Em bây giờ thấy lòng mình như đá
Nỗi đau tựa như ráng chiều
Đỏ rực khát khao có được một người yêu
Khắc khoải đi tìm những điều luôn có thể
Chẳng có người con gái nào
có thể quên dễ dàng đến thế
Nỗi buồn nào cũng có gốc từ một nỗi đau
Em se sắt trong lòng mà không hiểu vì đâu
Trái tim cứ ngập ngừng -không yêu
mà lại đau đến vậy
Chẳng có người con gái nào
mong tình mình bỗng cháy
Rực sáng một lần rồi lạnh những tàn tro
Lại lặng lẽ đi tìm,
lại nhen nhóm một bếp lò
Lại nồng nàn giữ tình yêu bằng con tim,nhịp thở
Chẳng có người con gái nào
chẳng có đâu,anh hãy nhớ!
ngồi buồn bos bài chém gió chơi vui\m/