View Full Version : Bong bóng xà phòng
thongoc
04-05-2009, 01:44 PM
Ai đem bong bóng lên trời
Mộng mơ rực rỡ một thời tuổi thơ
Bóng bay lấp lánh ánh tơ
Quả cầu hạnh phúc say mơ giữa trời.
Để rồi tội lắm ai ơi
Chỉ trong phút chốc bóng rơi tã tầm
Nhưng mà bóng vẫn lặng câm
Không hề oán trách vì thân sớm tàn.
Bóng dù phải sớm tiêu tan
Môi em, gửi lại hân hoan tiếng cười
Cho bao ánh mắt sáng ngời
Đẹp tươi dâng chút cho đời thêm xanh.
Linkkid
04-05-2009, 02:07 PM
mình chả thik thơ bao h,có mỗi thơ của cụ Tú x,cụ Ng~Khuyến là khoái :x
thongoc
04-05-2009, 02:13 PM
Ui! Bạn thích thơ cổ ah. Hay nhỉ!
Tặng bạn bài thơ học trò này xem.
Của thỏ ngọc mình sáng tác cả đấy nhé!
Hai sắc hoa học trò
Một trời hoa phượng
Đỏ rực tuổi thơ.
Một góc bằng lăng
Tím loang chiều tím.
Hoa phượng thiêu đốt
Hoa tím trầm tư
Đỏ_cháy tâm hồn
Tím_buồn man mác.
Một trời rực lửa
Một góc u buồn
Tuy là đối nhau
Nhưng bên nhau đấy.
Học trò năm cuối
Giữa góc trời này
Tuy một trái tim
Nhưng hai chiều nhớ.
Linkkid
04-05-2009, 02:16 PM
"Hoa phượng thiêu đốt
Hoa tím trầm tư
Đỏ_cháy tâm hồn
Tím_buồn man mác"
==> Thik 4 câu này,thik màu sắc
P/S: dạo này già rồi đâm lòe loẹt ra =((
trang_trang
04-05-2009, 05:48 PM
thơ bạn hay đó :)............................
thongoc
08-05-2009, 12:02 AM
Cảm ơn các bạn ủng hộ! Hi vọng các bạn sẽ đọc thơ, văn của mình nữa!:D
pemay
22-05-2009, 09:27 AM
mình thjk cái tên của nó
...... hồn nhiên lắm!
thongoc
22-05-2009, 03:08 PM
Cảm ơn nhiều và tặng cho các bạn bài thơ dễ thương này:zsmile:
Em là con gái
Em là con gái
Được má yêu chiều
Và ba bồng bế
Vui biết bao nhiêu
Em là con gái
Giờ đã lớn rồi
Vẫn được âu yếm
Bạn bè mến yêu
Em là con gái
Chỉ mãi ròng chơi
Đường đời nan trải
Vẫn mãi vui cười
Vì là con gái
Yêu ghét giận hờn
Nụ cười, nước mắt
Quặn thắt lòng ai
Tuy là con gái
Yếu ớt mong manh
Nhưng mà thân gái
Làm xanh cuộc đời
Em là con gái
Say mơ giữa trời
Cầu vồng bảy sắc
Là em đẹp tươi...