trankhac_phong
06-12-2008, 09:22 PM
Đêm xa nhà
Mưa đã thôi về kí túc đêm
Mù sương thay ướt lá cây mềm
thấp thoáng sao khuya chừng run lạnh
nghe ở quê nhà gió thổi lên
lẫn chút mùi thơm của khói nồng
có mùi man mác nước ven sông
cả mật vườn hoang ôi ngọt lịm
chợt thấy xôn xao rộn rã lòng
tất cả chỉ là ảo ảnh thôi
vỡ tan rơi xuống chỗ ta ngồi
khi dứa bạn giuờng bên ngủ mớ
dưới đuờng xe ầm ĩ ngược xuôi
Mưa đã thôi về kí túc đêm
Mù sương thay ướt lá cây mềm
thấp thoáng sao khuya chừng run lạnh
nghe ở quê nhà gió thổi lên
lẫn chút mùi thơm của khói nồng
có mùi man mác nước ven sông
cả mật vườn hoang ôi ngọt lịm
chợt thấy xôn xao rộn rã lòng
tất cả chỉ là ảo ảnh thôi
vỡ tan rơi xuống chỗ ta ngồi
khi dứa bạn giuờng bên ngủ mớ
dưới đuờng xe ầm ĩ ngược xuôi