Lý do là thằng Hx nó ko bít post bài nên em thay mặt nó post hộ.........có gì cứ chém ná......em đỡ hộ nó hết.....
Kiếp nội trú
Từ ngày con ăn chơi .
Hết bay rồi lại nhảy
Sáng chiều pama vầy
Trên tay xách ba lô
Con đi vào nội trú
Mà lòng con dâu muốn
Mẹ ơi ! con không muốn ...
Từ khi vào nội trú
Ở trường Phan Châu Trinh
Chẳng sợ tụi đại bàng
Chỉ sợ thằng thầy giáo
Nó la rồi lại đánh
Nó đánh con rất đau n
Mà lòng con ko muốn
Mẹ ơi ! con muốn về ...
Chiều chiều con ăn cơm
Chín mười thằng một bàn
Cơm sống rồi cơm khê
Ăn toàn rau với rác
Mà con lại ko thích
Mẹ ơi ! con muốn về ...
Bây giời con mới thấy
Nội trú như thế nào ?
Con khổ và nhục lắm
Cuộc sống xa gia đình
Học trò bao đau khổ
Mà lòng con đâu muốn
Mẹ ơi ! Đưa con về ...
Rồi thời gian trôi qua
Cuối tuần bạn bè về
Con ở lại một mình
Đêm đó ngủ ko yên
Con nằm bao thao thức
Từng giọt nước mắt rơi
Nhớ nhà , Nhớ người yêu
Trăng lên rồi lại lặn
Giờ đây con đã biết
Lỗi lầm mình đã gây
Mẹ ơi ! con đã sai
Con sẽ phải cố gắng
Sống trọn " KIẾP NỘI TRÚ "
Để pama vui lóng ... (*_*)
Nó còn chúc cả nhà vui vẻ.nó cũng nhớ cả nhà lém.........Tết nó sẽ về chơi với cả nhà.......
Các bài viết cùng chuyên mục:
- lâu lắm mới vào 4r trường mình :D
- Lâu lắm mới thăm lại forum, làm quả bom nào!
- 12 trung 07-10 họp mặt về xem cắm trại nào!
- Ây [07-10] dạo này đi vắng cả àk
- Lớp mình mặc áo dài đẹp ghê......
- Lớp mới của tớ nè :)
- 12Tjn tụ họp nàoooooo............!!!!!
- Chém bão..........
- Đợt up ảnh mới của uploader lớp chuyên hóa...
- 12 hoa
Đánh dấu