Trái tim tan vỡ
Tìm bóng người bằng tình yêu tôi đã có
Vá tim mình như ánh sáng vá trời xanh...
Tôi thường nghĩ trái tim tôi là đá
Dệt bằng băng nên chẳng chảy bao gjờ
Rồi năm tháng dòng đời trôi đi mãi
Nụ cười hồng cùng ánh mắt xanh trong
Mùa xuân đến đất trời thay hoa lá
Mùa đông về cho hoa cúc tàn phai
Mùa hạ đến tình yêu tôi cũng đến
Ánh mắt người gõ cửa trái tim băng
Tôi mới biết trái tim tôi là máu
Dệt bằng hoa và thơ thẩn cùng trăng
Tôi mộng tưởng cuộc đời đầy mộng đẹp
Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với tôi
Rồi 1 ngày người bỏ tôi đi mãi
Tôi mới bít trái tim tôi rỉ máu
Ánh mắt người là cả 1 niềm đau
Tôi lang thang và cố gắng đi tìm
Tìm bóng người bằng tình yêu tôi đã có
Vá tim mình như ánh sáng vá trời xanh...
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Anh đi đi về với hạnh phúc của riêng mình
- Một tình bạn thực sự...
- Kinh nghiệm cưa gái dành cho các chú trai...
- Các bạn nam vào đây mà học tập nha!!!
- Bà mối teen
- Tình yêu..............ai hiểu...
- Tình bạn @@
- Thông điệp tình yêu ^^
- Những Bức Thư Tình hay nhất Thế Giới ... sặc...
- Những lời hẹn hò và cơn mưa...
Đánh dấu