PDA

View Full Version : Kỷ niệm trường xưa



mylove4u
19-08-2008, 02:24 PM
Please enjoy this poem! It's mine. Thanks!:KhiCon114:

Kỷ niệm trường xưa!

Trường xưa kia đã ở lại một thời
Nơi góc nhỏ tâm hồn ta ở đó
Hàng phượng vĩ lá vẫn xanh và gió
Vẫn vô tình rung đưa cánh bàng bay
Tiếng chim ngày nào vẫn hót mê say
Sân trường đó, một chút gì xinh xắn
Màu cát đỏ pha đất vàng - màu nắng
Dãy lớp nằm im - sự yên vắng lạ kỳ
Và cột cờ lá vẫn như khi
Màu sờn bạc theo thời gian đọng lại
Hàng bàn ghế mộc mạc thôi...thế mãi
Tấm bảng ngày nào nhạt lắm...đã đen thêm
Vang đâu đây những giọng nói dịu hiền
Của thầy cô, của bạn bè thủa trước
Dòng chữ ngày xưa có bao giờ phai nét
Ta như thấy mình sống lại thủa đã xa
Một chút gì ấm áp đọng quanh ta
Mùi lớp học vẫn thân thương thế mãi
Sự gần gũi mà trong ta đã trải
Bạn thân ơi, mỗi đứa mỗi phương trời
Nỗi nhớ trong ta là nỗi nhớ không lời
Dưới gốc nhãn ngày xưa, chúng ta ngồi trò chuyện
Giờ gặp lại thầy cô còn nhớ nữa
Bạn bè ơi còn thân thiết như xưa?
Thời gian âm thầm trôi và thời gian biết hay chưa?
Ta giữ lại lòng ta một khoảng trời xưa ấy
Năng Khiếu ơi, có phải là quán trọ
Trên bước đường đi của người khách dạ hành!?
Ta xa rồi, những bước thật nhanh
Còn ngoái lại tìm vẻ gì thân cũ
Ta có còn qua đây bao lần nữa chứ?
Để thấy tim mình hồi hộp phút giây thương
Năng Khiếu ơi, đẹp mãi một ngôi trường ....!

(Kỷ niệm mái trường năng khiếu cấp II của tôi!)