PDA

View Full Version : Một lần quay lưng



LC_kute
10-08-2008, 12:11 PM
Biết mai này, ta trở lại quê xưa
Người còn đó hay đã về xứ lạ
Nhớ hôm nào cơn mưa dưới mái đổ
Khiến đôi mình gặp gỡ rồi quen nhau
Em thẹn thùng, khép nép đứng nhìn mưa
Tôi bồn chồn với con tim thổn thức
Mối duyên đầu lên tiếng từ hôm nao
Tôi nhìn em, đôi lần em e thẹn
Em trộm nhìn, tôi mỉm cười vui tươi
Rồi hai đứa, chung nhau trên đường vắng
Đưa em về mà trông ngóng ngày mai
Để bên em chung bước cùng tới trường
Rồi kỉ niệm âm thầm trôi lặng lẽ
Năm năm ròng, tôi lặng lẽ ra đi
Hồi tưởng lại, dĩ vãng buồn mang mát
Đã một lần tan nát trái tim tôi

TranPhjeuDju
24-08-2008, 01:22 PM
Có lẽ chăng chia tình là xa cách
Vậy tại sao phải làm thế ng ơi
Có thấu chăng tình tôi dành trọn
Kả trái tim rớm máu.Tôi yêu ng!!!!!!

TranPhjeuDju
24-08-2008, 02:17 PM
Tự sáng tác hay sưu tập ở đâu vậy Cu:baifu038::baifu038::baifu038::baifu070:

trong box văn học nhok à sáng tác nhiều hơn sưu tầm mà
đã bít thế nào là chém nhau = thơ chưa?


Kó lẽ chăng ng t iu đã đi mãi
bỏ lại t nơi phía kuối kon đường
bỏ lại t với u sầu tình kảm
bỏ lại t với dĩ vãng xa rồi..........

l0ng_ch4u
25-08-2008, 09:50 AM
Hàng liễu xanh xanh, bóng sắp tà
Mây tan đốm trắng, tựa thiên nga
Vi vu trong gió ngỡ lời ca
Dào dạt bên tai nổi nhớ nhà
Tưởng chuyện ngày xưa còn đâu đó
Thương người hôm nay, tựa cửa xa
Tiếng tàu ra biển gọi bầy cá
Giật mình chỉ còn ta với ta.

TranPhjeuDju
25-08-2008, 06:20 PM
tớ sin bạn lc ạ
hãy tự sáng tác or nói lên taâ trangk kủa bạn
đừng đi copy páte nữa chán lắm rồi bạn ạ

l0ng_ch4u
25-08-2008, 10:10 PM
tớ sin bạn lc ạ
hãy tự sáng tác or nói lên taâ trangk kủa bạn
đừng đi copy páte nữa chán lắm rồi bạn ạ

mình có làm gì bạn đâu...mình có thơ sưu tầm về đúng chủ đề thế mà mình viết ra thui..nếu bạn khó chịu thỳ mình xin rút lui