yeuemnhieu
03-08-2008, 08:00 PM
Tình thầm kín _ Anh ơi ! sao nỡ nói
Nói ra rồi _ Nát cả trái tim em.
Anh nói Yêu sao lại quá hững hờ
Và vô cảm như người không quen biết
Yêu như thế _ Thôi đừng yêu anh nhé
Chỉ làm buồn cho những kẻ nói yêu
Nếu yêu em _ Anh chớ có e dè
Xin hãy để Tim chảy dòng máu nóng
Để tình em hoá ngàn tia nắng ấm
Lai gần anh xoá đi hết niềm đau
Để tim côi không còn đọng u sầu
Cho hạnh phúc đón chờ ngày hội ngộ./.
!!!!!!!!!!!!!!!
Đọc thơ em, nỗi buồn dâng vô hạn
Nhớ đông đầy sao tràn ngập hồn anh
Để anh mơ những tình ý chân thành
Lời em viết sao thiết tha khôn siết ...............
Nói ra rồi _ Nát cả trái tim em.
Anh nói Yêu sao lại quá hững hờ
Và vô cảm như người không quen biết
Yêu như thế _ Thôi đừng yêu anh nhé
Chỉ làm buồn cho những kẻ nói yêu
Nếu yêu em _ Anh chớ có e dè
Xin hãy để Tim chảy dòng máu nóng
Để tình em hoá ngàn tia nắng ấm
Lai gần anh xoá đi hết niềm đau
Để tim côi không còn đọng u sầu
Cho hạnh phúc đón chờ ngày hội ngộ./.
!!!!!!!!!!!!!!!
Đọc thơ em, nỗi buồn dâng vô hạn
Nhớ đông đầy sao tràn ngập hồn anh
Để anh mơ những tình ý chân thành
Lời em viết sao thiết tha khôn siết ...............