View Full Version : Thơ Với Chả Thẩn
_BaBy_CanDy_
28-05-2008, 12:17 PM
Girl càng dễ xương càng không chungg thuỷ
Đjếu thuốc àn rj kỷ đời trai
Uống rượu say ngày maj ta ỉnh
Uống rượu ình khó ỉnh lắm em ơj
Chốn gjang hồ không hề rơj nước mắt
Mà gjờ đây anh ôm hận khóc thầm
Đêm về khuya ngàn sa0 lấp lánh
Xã hộj ßuồn vắng ßóng ngươj anh yêu
Gjang hồ đẫm máu anh không sợ
Chỉ sợ đường về vắng ßóng em
the_secret
28-05-2008, 12:39 PM
póc póc tem, tức tình làm thơ hở chị,
cũng hay phết
Tuân_se7en
28-05-2008, 12:42 PM
Ui đọc hay qua =))=))=))=))
Chị Hằng dạo này văn thơ đến nghỉ :)) yêu nên nó thế hả chị
_BaBy_CanDy_
28-05-2008, 07:37 PM
Tức tình đâu mà tức tình,tình của chị đang đẹp mà em
@ Tuân : ko phải ai yêu cũng thế này đâu kưng ạ
ngoc_toan_32
28-05-2008, 09:54 PM
Girl càng dễ xương càng không chungg thuỷ
Đjếu thuốc àn rj kỷ đời trai
Uống rượu say ngày maj ta ỉnh
Uống rượu ình khó ỉnh lắm em ơj
Chốn gjang hồ không hề rơj nước mắt
Mà gjờ đây anh ôm hận khóc thầm
Đêm về khuya ngàn sa0 lấp lánh
Xã hộj ßuồn vắng ßóng ngươj anh yêu
Gjang hồ đẫm máu anh không sợ
Chỉ sợ đường về vắng ßóng em
Thơ hay wá chị ơi
Em cũng xin góp một vài bài thơ con kóc(siêu chuối):
Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra thở vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Xa xa như nước Cuba
Người ta còn phải thở ra hít vào
Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra
Nói chung trong cõi người ta
Bắt buộc là phải thở ra hít vào
=))=))=))
_BaBy_CanDy_
29-05-2008, 06:59 PM
=D>=D>=D>=D>=D>
còn ai có thơ hay nưã nào
đóng góp cho mọi ngươì đọc đi
Sukkie
29-05-2008, 07:11 PM
hài :|...........................
Mr.Sju
29-05-2008, 07:27 PM
thơ gì mà toàn hít vào thở ra thế
văn thơ ngày nay ăn đứt
văn thơ ngày xưa
=D>=D>=D>
Sukkie
29-05-2008, 07:31 PM
sơn siu vào nick đi tao bảo :|
Lại quay về nghề cũ rùi à H...
bài này thấy quen quen dù sao thanks cho cái...vì ko thấy ai thanks :024:
_BaBy_CanDy_
29-05-2008, 08:35 PM
Ơ hay
Nghề cũ là nghề gì đấy anh????
Em có nghè gì đâu nhỉ
Sang LLQ phá anh Jun đi anh kiên ơi
ơi...anh sang rùi...nốt mai thì xong rùi tha hồ phá :024:
l0ng_ch4u
01-06-2008, 09:13 PM
đc đấy
bùn cười quá!...........:)):))