Tuân_se7en
18-04-2008, 01:21 PM
THÂN EM!!!
Thân em vừa ú lại vừa ù
7 cửa ra vào gảy hết 5
Xấu quá mặc dù em sửa soạn
hồn anh tan nát bóng hình dong
Thân Em đã xấu lại còn đen
bảy lần tắm trắng vẫn hoàn đen
đã xấu lại còn hay chảnh chọe
cho nên ở giá đáng đời nghen
QUA ĐÈO NGANG
Bước tới nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút, bố em ra.
Lơ thơ phía trước, vài con ***.
Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà.
Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép.
Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha.
Phen này nhất quyết thuê cây kiếm.
Trở về chém ổng đứt làm ba
ÁC MỘNG
Trèo lên cây bưởi thấy ma
Té xuống vườn cà gảy mấy cây răng
Nhìn trời nghĩ ngợi bâng khuâng
Bỗng đâu con cho nhảy ra cắn mình
Làm cho tui té xuống xìn
Cá lia thia cắn đầy mình người ơi
Tưởng rằng như thế là thôi
Nào ngờ trời chẳng thương người thiện tẫm
Xui chi lại đỗ mưa dầm
Để tui ướt nhẹp lạnh ngầm trong tim
Tưởng em sẽ hiểu nổi niềm
Thương người chịu lạnh đi tìm tình yêu
Nào ngờ gió tán mưa tieu
Em đâu chẳng thấy chỉ là chiêm bao
=))=))=))=))
"Bao năm trong cõi người ta
Trai tài, gái đẹp, thế là kết nhau.
Yêu rồi đừng có để lâu,
Kẻo rồi tình phụ thì đau đớn lòng ...
"Đầu lòng năm ả tố nga,
Mít, Mùi, Mơ, Mộng ... toàn là vần M.
Đầu năm cô bác đến xem,
Nhà họ Vương lại có thêm vịt giời "
Phỏng thơ "Đây thôn Vỹ Dạ", Hàn Măc Tử
Sao em không hồi âm anh nhỉ ?
Chờ quá trời lâu hổng thấy mail
Làm anh nhớ quá không ăn nổi
Tối tối online, mở chat liền.
Gió theo đằng gió, cây đường cây
Bịc rác buồn thiu, lất phất bay
Xe ai đậu trước gara đó,
Có phải em về nhậu, tối nay ?
Mơ thấy người ta, tưởng là ma
Áo em mỏng quá, nhìn xuyên qua
Ở đây đèn đóm mờ, không tỏ.
Chẳng biết là em có phải “gà”
Anh đi anh nhớ cơm gà
nhớ tô búng ốc nhớ trà định tâm
nhớ sao là dĩa bánh tằm
nhớ cô bán cháo âm thầm yêu ai
để anh nhung nhớ đêm ngày
nhớ em anh nhớ đến xoài em ơi
Thân em vừa ú lại vừa ù
7 cửa ra vào gảy hết 5
Xấu quá mặc dù em sửa soạn
hồn anh tan nát bóng hình dong
Thân Em đã xấu lại còn đen
bảy lần tắm trắng vẫn hoàn đen
đã xấu lại còn hay chảnh chọe
cho nên ở giá đáng đời nghen
QUA ĐÈO NGANG
Bước tới nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút, bố em ra.
Lơ thơ phía trước, vài con ***.
Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà.
Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép.
Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha.
Phen này nhất quyết thuê cây kiếm.
Trở về chém ổng đứt làm ba
ÁC MỘNG
Trèo lên cây bưởi thấy ma
Té xuống vườn cà gảy mấy cây răng
Nhìn trời nghĩ ngợi bâng khuâng
Bỗng đâu con cho nhảy ra cắn mình
Làm cho tui té xuống xìn
Cá lia thia cắn đầy mình người ơi
Tưởng rằng như thế là thôi
Nào ngờ trời chẳng thương người thiện tẫm
Xui chi lại đỗ mưa dầm
Để tui ướt nhẹp lạnh ngầm trong tim
Tưởng em sẽ hiểu nổi niềm
Thương người chịu lạnh đi tìm tình yêu
Nào ngờ gió tán mưa tieu
Em đâu chẳng thấy chỉ là chiêm bao
=))=))=))=))
"Bao năm trong cõi người ta
Trai tài, gái đẹp, thế là kết nhau.
Yêu rồi đừng có để lâu,
Kẻo rồi tình phụ thì đau đớn lòng ...
"Đầu lòng năm ả tố nga,
Mít, Mùi, Mơ, Mộng ... toàn là vần M.
Đầu năm cô bác đến xem,
Nhà họ Vương lại có thêm vịt giời "
Phỏng thơ "Đây thôn Vỹ Dạ", Hàn Măc Tử
Sao em không hồi âm anh nhỉ ?
Chờ quá trời lâu hổng thấy mail
Làm anh nhớ quá không ăn nổi
Tối tối online, mở chat liền.
Gió theo đằng gió, cây đường cây
Bịc rác buồn thiu, lất phất bay
Xe ai đậu trước gara đó,
Có phải em về nhậu, tối nay ?
Mơ thấy người ta, tưởng là ma
Áo em mỏng quá, nhìn xuyên qua
Ở đây đèn đóm mờ, không tỏ.
Chẳng biết là em có phải “gà”
Anh đi anh nhớ cơm gà
nhớ tô búng ốc nhớ trà định tâm
nhớ sao là dĩa bánh tằm
nhớ cô bán cháo âm thầm yêu ai
để anh nhung nhớ đêm ngày
nhớ em anh nhớ đến xoài em ơi