PDA

View Full Version : Chả bít đặt tiêu đề thía nao,nhìu bài quá rùi



thaison*
27-02-2008, 10:31 AM
Nếu cuộc đời là một trang giấy trắng
Và tình mình là dòng chứ in nghiêng
ANh sẽ viết nên bức tình thư dịu ngọt
Đưa em vào dệt mộng thần tiên

Nếu đời em là ngàn con hạc giấy
Thả trên sông tình ái của dòng đời
Anh xin em cho anh làm nước chảy
Dìu em đi Phiêu bạt chốn xa xôi

Nếu đời anh là con thuyền căng gió
Lạc hướng tình chẳng biết phải đi đâu
Anh xin em hãy là loài chim biển
Báo tin lành _ơi hỡi cánh hải âu

Nếu đời ta chỉ toàn là giông bão
Khi duyên tình ko thể sống bên nhau
Hãy để anh là người "ra đi" trước
Để cho lòng khỏi phải biết đớn đau

Nếu 1 ngày, anh ko còn yêu em nữa
Đó là ngày trái đất bỗng ngừng quay
Vầng dương kia sẽ thôi ko chiếu rọi
Như xót xa, thương khóc mối duyên này

Nếu một ngày chợt quên tên người ấy
Đó là ngày anh rời khỏi thế nhân
Để cho em trên dương trần than khóc
Để mi ai bỗng thoáng lệ vô ngần

Nếu một ngày tình mình đành tan rã
Đó là ngày sau hàng vạn năm trôi
Và tình đó sẽ lưu vào mộng đẹp
Được truyền nhau như giai thoại ngàn đời

Nếu một ngày tình chỉ là ảo mộng
Khi đôi ta mang gian dối thật nhiều
Và tim anh ko còn cần em nữa
Đó là ngày thế giới hết tình yêu

Anh yêu em,và ko thể chờ đợi nữa
Vì thời gian thử thách đã quá nhiều
Ngàn lời muốn trao về em nơi ấy
Tất cả chân tình và trọn trái tim yêu


Nếu có thể là ngàn hoa hồng thắm
Tôi nguyện trải mình trên những lối em qua
Và ơn trên cho tôi yêu lần nữa
Tôi vẫn yêu em trong suốt kiếp mù loà


Phải chăng khi yêu chính là mình dc sống?
Phải chăng đời thừa,vì chẳng biết yêu thương?
Ko có em đời này còn một nửa
Có em rồi_ta mới biết vấn vương

Em ko thể đo dc trái tim anh?
Thì anh xin chia làm trăm mảnh nhỏ
Mỗi mạch sôi trong cuộc tình vụn vỡ
Đều chứa hình bóng ấy mãi ko tan?

Nếu mai tôi chết trên con đường hoang vắng
Chỉ có mây ngàn và cỏ dại dưới thân tôi
Bởi vì tôi cô độc suốt cuộc đời
Thân một bóng nơi phương trời đất khách

Nếu mai tôi chết không một lời than trách
Cho cuộc đời sao lại quá hẩm hiu
Thân cô liêu đau khổ đến trăm chiều
Không tuyệt vọng vì cô đơn lẻ bóng

Nếu mai tôi chết trong căn phòng cô tịch
Xin mọi người hãy thiêu xác hộ cho tôi
Vì thân tôi xác định đã lâu rồi
Sẽ cô đơn rời xa miền dương thế

Nếu mai tôi chết giữa muôn trùng sóng nước
Xác thân nầy sẽ chìm xuống độ sâu
Thịt rã tan trong sóng nước đục ngầu
Ðể cho cá làm mồi trong cơn đói...

Nếu mai tôi chết xin người đừng kêu gọi
Cho vong hồn được nhàn nhạ thảnh thơi
Không luyến thương , không một chút bùi ngùi
Và vĩnh viễn ra đi không tiếc nuối...

Anh ko muốn em buồn đâu em nhé
Nhưng lúc nào cần đến một bờ vai
Anh xin làm người sẻ chia giọt đắng
Để cho em tuôn dòng lệ mi ngài
___++++____++++____+__+_+

Người yêu hỡi bờ vai anh vững chắc
Để cho em tựa sát mặt gục vào
Và muốn khóc xin em yêu hãy khóc
khi em buồn anh cũng chẳng vui đâu
____++++_____+++__++__++_++_

Nếu tim ta hoà chung cùng nhịp đập
Hai linh hồn chỉ là 1 mà thôi
Thì em hỡi có vui buồn chăng nữa
Thì chính anh cũng đã thấu cho rồi
___++++_____+++____+++_++_

Và khi đó lúc em buồn như thế
Ngồi bên em anh sẽ chẳng nói gì
Dù anh biết lòng em đang tan nát
Biết làm gì khi lệ chảy ước mi

Khôn Ba Năm Dại 1 giờ
Vậy thà dại trước khỏi chờ 3 năm

namlun_iuanh
02-03-2008, 12:08 PM
poc...........
thơ hey[chắc thía] và dài [thật vậy]
~~~:y:~~~:7daysb4final:

thaison*
02-03-2008, 12:12 PM
poc...........
thơ hey[chắc thía] và dài [thật vậy]
~~~:y:~~~:7daysb4final:

lại còn chắc thía .................................................. .......:jk:

namlun_iuanh
02-03-2008, 12:13 PM
hihi
thì kông nhận hey thiệt đóa

thaison*
02-03-2008, 12:15 PM
hihi
thì kông nhận hey thiệt đóa

ôi khen hay khi bị bắt buộc kìa,hay thì bảo hay .hok hay thì thui có sao đâu hì hì

namlun_iuanh
02-03-2008, 12:15 PM
Thế là anh trở về nơi nắng gió
Bỏ lại em phai tuyết sương trong nỗi cô đơn
Với kỉ niệm day dứt tình đầu vô định
Những giấc mơ về chiều vàng rực nắng
Mình đã bên nhau dưới những cây cầu
Cùng ước nguyện hạnh phúc dài lâu
Nay chỉ còn em với kỉ niệm hằn sâu
Khắc khoải chờ mong một phép mầu không thực
Em trầm tư nhìn những con tầu
Ga chiều nay tầu có mang anh tới
Hay anh mải vui niềm vui mới
Bỏ quên ga, quên cả một thời xa

keongot[!]
02-03-2008, 12:17 PM
Chợt một ngày em nhận ra
Anh chẳng phải là tất cả
Giữa bộn bề hối hả
Còn nhiều điều em quên



Em quên mất những phút bình yên
Bên bạn bè mà không cần nước mắt
Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học
Một tương lai phía trước đang chờ



Anh! Có ngốc nghếch quá không khi người con gái yêu
Cứ khắc khoải, đợi chờ rồi mong nhớ

Cứ níu kéo, cứ khóc, cứ buồn rồi đau khổ
Bởi hạnh phúc đâu phải chỉ là yêu!



“Em trở về lại là chính em thôi
Với những trăn trở đời thường ai chẳng có”
Dù lúc khó khăn chẳng còn ai nâng đỡ
Anh mãi là anh_niềm hạnh phúc thứ hai.

thaison*
02-03-2008, 12:19 PM
nào chúng ta cùng post thơ nào,hôm nay hội chúng ta đông zui quá

namlun_iuanh
02-03-2008, 12:29 PM
I couldn't concentrate in class
Because I was thinking about you
I couldn't concentrate in the Maths
But wondering why God creates you?
You seems so cheerful and understands
How can you be so naive?
When I was talking about love?
You try to be asleep?
Well!! Why don't you tell me
That you simply don't love me?
So I don't have to wonder
That you were desperately about me
When you first asked me
I thought you like me
But as I got to know
That you just make fun of me
Lost love oh Lost love
How can it be found?
When the victim of it
Was alone and left out!!!

thaison*
02-03-2008, 12:37 PM
trời đất,cấm nha,bố ai mà dịch được ế,dịch sao tiếng việt đại ca đọc xem nào

kembong
02-03-2008, 12:39 PM
=.= tâm hồn thật fong fu' .các hạ thật pro

keongot[!]
02-03-2008, 12:39 PM
trời đất,cấm nha,bố ai mà dịch được ế,dịch sao tiếng việt đại ca đọc xem nào

hờ hờ
kái đóa thì kũng hem bít nốt
ai dịch đc thì đọc thui:cx:

thaison*
02-03-2008, 12:41 PM
hờ hờ
kái đóa thì kũng hem bít nốt
ai dịch đc thì đọc thui:cx:

éc thíu trách nhiệm quá,phải cho tất cả mọi người đọc chớ,

namlun_iuanh
02-03-2008, 12:48 PM
thì post vậy thui
kũng kóa dịch đc đấu
^^
mấy năm ko động đến tiếng A rùi mừ:hxbt:

thaison*
02-03-2008, 12:49 PM
thì post vậy thui
kũng kóa dịch đc đấu
^^
mấy năm ko động đến tiếng A rùi mừ:hxbt:

anh nói trêu thế,cứ post đi ai dịch được thì đọc hok thì thui:y:

namlun_iuanh
02-03-2008, 12:50 PM
anh nói trêu thế,cứ post đi ai dịch được thì đọc hok thì thui:y:

keke
đúng rùi đấy
thía mới nà hội iu thơ mừ:q:

thaison*
02-03-2008, 12:52 PM
hay anh em mình làm thơ đê,tự làm ế có sợ ng ta bảo hội hâm hok em

keongot[!]
02-03-2008, 12:54 PM
ax
để tự làm ah......khó mừ lâu mừ.............:7daysb4final:
iem chỉ thick post bài thui:wx:

thaison*
02-03-2008, 12:55 PM
ax
để tự làm ah......khó mừ lâu mừ.............:7daysb4final:
iem chỉ thick post bài thui:wx:

trời đất kém quá ah,thía làm sao mà làm hội trưởng được:jk:

keongot[!]
02-03-2008, 12:57 PM
thía a lèm đê
xem kóa xuất khẩu thành thơ tại trận ko
nhường a đóa:h:

thaison*
02-03-2008, 01:14 PM
thía a lèm đê
xem kóa xuất khẩu thành thơ tại trận ko
nhường a đóa:h:

hí hí,hihi,học thuộc trước bài nào đó,rùi đến nơi đọc là được mừ

keongot[!]
02-03-2008, 01:15 PM
ah uh`
đc thui...........
nại khổ thân ngồi học thuộc:cx:

thaison*
02-03-2008, 01:17 PM
ah uh`
đc thui...........
nại khổ thân ngồi học thuộc:cx:

sời ơi kiếm bài nào ngắn ngắn dễ học thui chớ,dại giè

keongot[!]
02-03-2008, 01:17 PM
yêu...
Vì sao lại có chữ yêu
Cớ sao bao kẻ phải liêu xiêu
tình yêu cay đắng tình vô vọng
Biến thằng điên...thành một kẻ anh hùng


sời ơi kiếm bài nào ngắn ngắn dễ học thui chớ,dại giè

nhưng iem kũng đoán ra đc
đâu là thơ a và đâu là thơ kiếm đó:tx:

thaison*
02-03-2008, 01:18 PM
yêu...
Vì sao lại có chữ yêu
Cớ sao bao kẻ phải liêu xiêu
tình yêu cay đắng tình vô vọng
Biến thằng điên...thành một kẻ anh hùng

bài nè còn thấy tạm được:jk:.............

keongot[!]
02-03-2008, 01:20 PM
Tim anh đó, không còn máu để nhỏ...
Bởi con tim đau đã quá nhiều rồi!
Xin em hãy đừng bao giờ gặng hỏi!
Tại vì sao lại có đá mồ côi .......
:r:

Hằng BaBy
02-03-2008, 01:21 PM
chồng cũ ơi thơ văn lai láng thế????????? chia sẻ vợ cũ ít để vợ cũ viết cho chồng mới:q::q:

thaison*
02-03-2008, 01:22 PM
chồng cũ ơi thơ văn lai láng thế????????? chia sẻ vợ cũ ít để vợ cũ viết cho chồng mới:q::q:

éc thui xưng hô khác đi nào,xưng hô thế làm sao kiếm bồ mới được,chai sẻ thía nào bjo:cx:

i简ämǶ¬€®¥
02-03-2008, 01:23 PM
khÔng biẾT phẠi nÓi rỳ hƠn lỮa!!
Hức hỨc.....

thaison*
02-03-2008, 01:24 PM
khÔng biẾT phẠi nÓi rỳ hƠn lỮa!!
Hức hỨc.....

sao thía hay quá hok thốt được nên câu nào hả:jk:

keongot[!]
02-03-2008, 01:25 PM
Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa

Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc

Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng

Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa ...