PDA

View Full Version : 7LOVE............huhu....huhu...T_T



ms.kandy
02-06-2010, 09:27 AM
Nắng đã dậy sau nhưng ngày chợt tắt
Em vẫn buồn và vẫn nghĩ về anh
Khó thể tỉnh sau một giấc ngủ đông
Trái tim em như lạnh lùng băng giá.

Cố gượng dậy cho nắng hồng đôi má
Bâng khuâng em lặng ngắm cả đất trời
Sao nắng vàng thưa thớt quá nắng ơi?
Chẳng đủ làm cho tim thêm ấm áp.

Tiếng gió xuân nhè nhẹ lay mái tóc
Đưa em đi xa tít tận chân trời
Mong gặp anh để nói một lời thôi
Rằng: "Em sẽ mãi đợi anh nơi ấy!"

Chút góc nhỏ nơi tâm hồn tê tái
Nhen nhóm lên ngọn lửa của niềm tin
Dù em biết anh chẳng còn cạnh em
Chỉ như thế đủ làm em hạnh phúc.

Bài nì tớ cũng vừa sáng tác.hic.mong bạn ý đọc...và tha lỗi cho tớ. Chúc ẤY hạnh phúc naz. Mãi là bạn, ẤY nhỉ?
Mọi người xem có được hông nhé?THANK...cHụT.

love_u
02-06-2010, 09:28 AM
e này tâm hồn lãng mạn nhỉ ......................................

CuteKid_94
02-06-2010, 10:20 AM
Ấy này chắc bit là ai rùi naz, bi kich nhỉ. Bài thơ này hay đấy.

Chinsu
02-06-2010, 02:34 PM
e này rất thích thơ thì phải, chuyên văn có khác..............................;))

[C2]H0angHa
10-07-2010, 07:35 PM
dân chuyên văn có khác http://truongton.net/forum/images/smilies/panda/panda42.gif
văn thơ thật
nhưng mình cũng hiểu cái cảm giác này http://truongton.net/forum/images/smilies/panda/panda91.gif

hoanglangtu
10-07-2010, 07:38 PM
hay ................................................. ( 50 kí tự)...............

l0ng_ch4u
10-07-2010, 08:15 PM
Thôi chia tay thằng kia đê rồi đến với anh cũng đc :024:

susu
10-07-2010, 08:41 PM
thơ hay:)
chưa thất tình bao giờ nên chẳng có gì để nói:( chúc bạn vui vẻ^^

hoanglangtu
11-07-2010, 11:43 AM
mình thích nhất đoạn này :))
Tiếng gió xuân nhè nhẹ lay mái tóc
Đưa em đi xa tít tận chân trời
Mong gặp anh để nói một lời thôi
Rằng: "Em sẽ mãi đợi anh nơi ấy!"

có con người iu mà iu mình như thế này thí sướng :)) .... hay la ấy iu tớ đi :) :D ..

meoconhayngu
12-07-2010, 07:46 PM
bài này hay đó em, em cũng lãng mạn thiệt nhưng chị ủng hộ em làm thơ tiếp để mọi người cùng đọc nhé :D:D:D

long's_king
12-07-2010, 08:38 PM
lãng mạng quá! thơ e này hay thật! good! thank cho phát!

pemay
12-07-2010, 08:50 PM
lãng mạng quá! thơ e này hay thật! good! thank cho phát!

Long đang onl àh?
sao hok thấy nick sáng nhi??????????????????????????

Hiền lành
12-07-2010, 08:57 PM
Nắng đã dậy sau nhưng ngày chợt tắt
Em vẫn buồn và vẫn nghĩ về anh
Khó thể tỉnh sau một giấc ngủ đông
Trái tim em như lạnh lùng băng giá.

Cố gượng dậy cho nắng hồng đôi má
Bâng khuâng em lặng ngắm cả đất trời
Sao nắng vàng thưa thớt quá nắng ơi?
Chẳng đủ làm cho tim thêm ấm áp.

Tiếng gió xuân nhè nhẹ lay mái tóc
Đưa em đi xa tít tận chân trời
Mong gặp anh để nói một lời thôi
Rằng: "Em sẽ mãi đợi anh nơi ấy!"

Chút góc nhỏ nơi tâm hồn tê tái
Nhen nhóm lên ngọn lửa của niềm tin
Dù em biết anh chẳng còn cạnh em
Chỉ như thế đủ làm em hạnh phúc.

Bài nì tớ cũng vừa sáng tác.hic.mong bạn ý đọc...và tha lỗi cho tớ. Chúc ẤY hạnh phúc naz. Mãi là bạn, ẤY nhỉ?
Mọi người xem có được hông nhé?THANK...cHụT.

có thể rồi em sẽ lãng quên
dù mai ngày nắng có về qua ngõ
tình trao anh mong manh như ngọn cỏ
úa tàn rồi vết cứa vẫn hằn sâu

Chjp_Vjp_9x
12-07-2010, 09:00 PM
lại 7love nữa à...
vừa xem clip gì gì của Kyunh suju cũng thấy 7love...
bi quá nhỉ...:(