PDA

View Full Version : 3 ngọn nến " Long Lanh"



buratino
07-01-2006, 11:29 AM
Ba thì da màu vàng, Me thì da trắng xinh, Con lại đen hêt mình, 3 màu da linh tinh, La là lá la la Tan vỡ môt gia đình. Ba là xúc xích bò, Me là xúc xích heo, Con là xúc xích gà, 3 xúc xích ngon ngon la là lá la la Nâu với mì ăn liền. Ba là tên cướp vàng, Me là tên cướp dô, Con là tên cướp tiền, 3 tên cướp lưu manh la là la' la la..... cướp hết 1 ngân hàng. Lung lay lung lay tình Me, tình Cha, Lung lay lung lay tội một mái nhà. Lung lay lung lay tình Me tình cha, Lung lay lung lay hai tiêng...ra toà ! hahaha :21:

pocolo
08-01-2006, 08:54 AM
Ông pác này thay cái avatar đi , mọi người thấy khó coi quá

buratino
08-01-2006, 03:18 PM
Avatar của tui bị làm sao mà phải thay? Tui thấy nó hoàn toàn bình thường mà.

aoden
09-01-2006, 09:58 PM
"Hôm qua em đốt nhà
Mẹ đánh em gần chết
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em đốt tiếp
Hương rừng thơm mùi khói
Nước suối đen sì sì
Nhà của em cháy hết
Còn mỗi mình em thôi
Là lá la"

Stella
10-01-2006, 08:53 PM
Box này nhac chế à? Tui cũng xin góp vài bài cho vui..
(Một số bài lấy "nguồn" từ FPT, còn một số bài.. do ngẫu hứng của ai đó.. thông cảm!)

Ba em
Be em trồng khoai lang, đào lên thấy khoai mì, thật là điều vô lý
Sau một hồi suy nghĩ ba làm một cái đơn, trình lên mấy ông phường
Từ mờ sáng hôm sau ba em đi xe bò đến trước đồn công an
Sau một hồi suy nghĩ, ba em bước vào, ba em quát rằng..
Ba em trồng khoai lang…

Bài này hát theo nhac bài gì nhở.. ah, quên tên rồi, nhưng theo giai điệu: "Quê em miền trung du.." Hát đi, hát lại nhiều lần mới vui! :21:

Stella
10-01-2006, 08:55 PM
Tiếp nè..

Đào vừa ra hoa (Kachiusa)

Đào vừa ra hoa, thì hoa đã nở thành quả rồi
Quả ở trên cây bị chim nó ăn mất rồi
Hạt nó rơi xuống đất kia nở ra thành cây đào
Đến mùa sau, lại nở la hoa anh đào

Bài này hát nhiều lần, sau mỗi lần hát nhịp điệu nhanh hơn.. đến khi nào "không hát nổi vì líu lưỡi" thì thôi.. he he

Stella
10-01-2006, 08:56 PM
Còn ...

Cây Thùy Dương

Dòng Trường Giang trào dâng cuộn cuộn trôi về xa phía chân trời
Một đốm sáng lòe lên, người từ trên xe bước xuống tươi cười

Nước trắng xóa hai bên mông, người vươn vai đưa mắt nhìn bốn phía
Nhìn đàn cò bay trong nắng nếu so da, người trắng hơn cò

Người rất ít khi tắm sông vậy mà người bơi vẫn nhanh hơn tàu
Tàu từ từ tăng hết số, lúc ló ra người vẫn bơi đầu

Người vẫy vẫy hai cánh tay nhìn hồng vệ xúm xít vây quanh mình
Rồi từ từ buông khăn tắm, trắng phau phau trừ mỗi… nốt ruồi

Stella
10-01-2006, 08:57 PM
đây nữa..

Đôi bờ
Đêm hè qua dưới mưa rơi
Em bắt được chiếc ví
Hai đồng hai không thiếu không thừa
Em ăn bún mất rồi
Lòng anh đây muốn giết em đi
Nhưng vì không có dao
Rồi một hôm sóng nước lên cao
Anh dìm em xuống ao...

Stella
10-01-2006, 08:58 PM
Cuộc đời vẫn đẹp sao

Cụ bà vẫn đẹp sao Cụ ông vẫn đẹp sao
Dù hàm răng không còn chiếc nào
Dù thân thể nhăn nheo như là da cóc
Dù cho tay run không cầm bút được
Nhưng vẫn còn trao nhau những bức thư tình

Một cái hắt hơi cụ bà té xỉu
Một chiếc xe trâu đưa cụ bà ra phố
Thấy cụ ông đã đứng ở bên mồ
Tay vẫn cầm lá thư tình yêu

Ôi trái tim cụ ông
Như mặt trời sắp lặn
Hãy sống nốt những ngày cuối cùng
Trong cuộc đời tan nát./.

Stella
10-01-2006, 08:59 PM
Người đẹp mũi to (Hà nội, niềm tin và hy vọng)


Kìa ngoài hiên gió hôn đôi vay gầy
Và cặp mắt lung linh em nhìn anh
Đừng sầu nữa bé ngoan ơi của anh
Nếu thiếu em con tim anh buồn đau
Rồi từ đó mình xa nhau một chiều
Trời cuối thu mưa rơi và mây bay
Anh xin hứa ngày mai anh trở lại
Cầm một nắm Dollar anh tặng em

Ơi em yêu,
Còn đâu những đêm dạo chơi công viên
Ơi em yêu,
Còn đâu những đêm mình đi quanh lăng
Người đẹp tóc mây của anh
Nàng tiên mắt lươn của anh
Làm con tim anh gục nát
Nát sau mỗi khi liều ôm
Nát sau mỗi khi liều hôn
Người đẹp mũi to của anh
Làm anh khác xa lẽ sống tầm thường./.

Stella
10-01-2006, 09:00 PM
Chị tôi

Chị tôi đi hái dưa trên cánh đồng cỏ lưa thưa
Trời đang lúc nắng trưa gió đà đưa
Chị tôi khát nước ghê mới tìm được một chút nước mưa
Ở trong cái gáo dừa (Tinh tình tinh tính tinh, một chút nước mưa, ở trong chiếc gáo dừa)

Rồi chị tôi có mang không biết là của ai đây
Mẹ giục con gái yêu nói thật đi
Chị kêu oan má ơi con có làm gì đâu ối a
Chỉ uống nước gáo dừa (Tinh tình tinh tính tinh, chị uống nước gáo dừa, thế mà lại có mang)

Rồi chị tôi có con đứa con tròn như dưa
Mặt nó trông xác xơ thấy mà thương
Trẻ con trong xóm trông thấy nó tròn mà kêu ới a
Tròn như cái gáo dừa (Tinh tình tinh tính tinh, gọi tên gáo dừa, thế mà nó cũng thưa)

Rồi một hôm sáng trăng có sứ thần nhà vua qua
Họ tìm người giúp vua báo giặc Ân
Tròn vươn vai đứng lên hóa thân thành chàng trai oai phong
Tròn xin đi giết thù (Tinh tình tinh tính tinh, tròn như trái dưa, thế mà biết giúp vua)

Giặc Ân tan đã lâu không thấy Tròn về thăm quê
Mặc chị tôi ngóng trông mắt lệ tuôn
Vườn dưa trông xác xơ có gáo dừa đọng chút nước mưa
Chị lại uống gáo dừa
(Tinh tình tinh tính tinh chị uống gáo dừa, để rồi sinh trái dưa)

aoden
10-01-2006, 10:21 PM
hơ hơ.. em hát mà thấy buồn cười quá! Bác kiếm đâu nhiều vậy? Để em tìm mấy bài nữa, post lên cho hoành tráng!