Sally Fuu
06-03-2009, 01:26 PM
Fuu vừa được anh giửi cho một bài về Mưa rất hay,muốn chia sẽ cho các bạn quá
nỗi buồn của ta
có thể nào người cũng biết
sao ánh mắt người da diết
trong đêm
chập chờn giữa nhớ và quên
thảng thốt bên mình chẳng ai bầu bạn
nâng ly này cũng ta uống cạn
mắt nhoà mà chẳng thể say
thêm ly này cho đủ vị đắng cay
chút tình miệng ly sóng sánh
yêu thương vỡ thành muôn mảnh
tan ra
rót cho mình thêm một chút sót sa
thôi xin đừng nhìn tôi như thế
có thể nào mắt ta đẫm lệ
hay nỗi buồn ta không thể sẻ chia
ly cuối rồi mới thấy tái tê
giữa mênh mông cuộc đời tìm ai tri kỷ
chút men đáy ly bỗng thành vô vị
Say!
Lất phất, mưa, mưa như là bụi bay, cái thứ mưa miền Bắc, trông thì thấy giơ tay không hứng được mà đi lâu trong thì ướt áo. Tháng 3, những con đường trầm mình trong màu trắng nhàn nhạt, mờ mờ của mưa bụi, những con đường như rất đỗi thân quen, có chút gì chợt nhen lên, nhè nhẹ... Cái khoảnh khắc mình chia tay nhau cũng thế, một chút thoáng qua, lẵng lẽ đau...
Giờ cũng lâu rồi chắc người chẳng còn nhớ đâu, kỷ niệm cũ giờ như làn mưa bụi, ngước mắt nhìn lặng im, chông chênh nỗi cô đơn. Tất cả rồi cũng thành quen, cái đã cho không bao giờ lấy lại, hạnh phúc dẫu cũ vẫn là hạnh phúc và nỗi đau im lặng hát một mình
chúc vui :x
nỗi buồn của ta
có thể nào người cũng biết
sao ánh mắt người da diết
trong đêm
chập chờn giữa nhớ và quên
thảng thốt bên mình chẳng ai bầu bạn
nâng ly này cũng ta uống cạn
mắt nhoà mà chẳng thể say
thêm ly này cho đủ vị đắng cay
chút tình miệng ly sóng sánh
yêu thương vỡ thành muôn mảnh
tan ra
rót cho mình thêm một chút sót sa
thôi xin đừng nhìn tôi như thế
có thể nào mắt ta đẫm lệ
hay nỗi buồn ta không thể sẻ chia
ly cuối rồi mới thấy tái tê
giữa mênh mông cuộc đời tìm ai tri kỷ
chút men đáy ly bỗng thành vô vị
Say!
Lất phất, mưa, mưa như là bụi bay, cái thứ mưa miền Bắc, trông thì thấy giơ tay không hứng được mà đi lâu trong thì ướt áo. Tháng 3, những con đường trầm mình trong màu trắng nhàn nhạt, mờ mờ của mưa bụi, những con đường như rất đỗi thân quen, có chút gì chợt nhen lên, nhè nhẹ... Cái khoảnh khắc mình chia tay nhau cũng thế, một chút thoáng qua, lẵng lẽ đau...
Giờ cũng lâu rồi chắc người chẳng còn nhớ đâu, kỷ niệm cũ giờ như làn mưa bụi, ngước mắt nhìn lặng im, chông chênh nỗi cô đơn. Tất cả rồi cũng thành quen, cái đã cho không bao giờ lấy lại, hạnh phúc dẫu cũ vẫn là hạnh phúc và nỗi đau im lặng hát một mình
chúc vui :x