PDA

View Full Version : ..::Bóng Tối::..



công chúa
06-01-2009, 08:15 PM
...[ Bóng tối ]...

... bao trùm hạnh phúc và buồn tủi ...

Bao trùm cả nước mắt và nụ cười ...

Uh... nó sợ [ Bóng tối ] !

... Nó sợ khi mỗi đêm về ...

... chỉ biết nín thở ... và cảm nhận ...

[ Bóng tối ] ... kéo theo [Cô đơn]

[Cô đơn] ... kéo theo [Hiện tại]

[ Hiện tại ] ... kéo theo [Quá khứ]

[Quá khứ] ... kéo theo [Nước mắt]

Đêm đêm ... nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần trong 1 tâm hồn nhỏ nhoi và yếu đuối ...

... Nó muốn nhắm mắt lại ... và chìm sâu vào giấc ngủ ...

Nhưng khi nhắm mắt lại ... [ Bóng tối ] dường như càng thít chặt ... càng bám đuổi ...

... Hoang mang ...

... Lo lắng ...

... Run sợ ...

... Bắt đầu suy nghĩ ... nước mắt ứa ra ... Nó bất chợt nhận ra rằng nó rất [ Cô đơn ] ...

...Nó bất động trong 1 cảm giác tê tái...

Nó bất lực ...

... Nó kiệt sức ...

... chết ngất trong nỗi sợ hãi ...

1 ngày trôi wa !

... mệt mỏi với những rắc rối triền miên ...

Nó vẫn cười đó ... vẫn vui vẻ đó ... vẫn sống rất tích cực ...

... Nhưng từ bên trong con người thật... nó vẫn luôn tự hỏi : Liệu [ Ánh sáng ] hay [ Bóng tối ] mới thực sự là kẻ thù của nó ...
***
Đừng buồn nữa nhé!

chuyenhvt09
07-01-2009, 06:24 PM
:( buồn thế, cuộc đời làm gì mà phải khổ thế không biết

công chúa
09-01-2009, 08:06 PM
:( buồn thế, cuộc đời làm gì mà phải khổ thế không biết

đâu có khổ đâu, chỉ là 1 chút cảm xúc xen lẫn thôi mà

10dia
12-01-2009, 01:32 PM
chán chết đi đc chẳng cóa gì ma xem cả

E_Queen
12-01-2009, 01:57 PM
híc...đọc xong nản luôn chẳng nói được rỳ nữa :(

mahler
13-01-2009, 03:11 PM
Tớ thấy các bạn mà cứ viết như thế này là buồn giả thành buồn thật đó :D
Thấy mọi người nói về bóng tối nhiều quá không biết đã thức trắng đêm bao giờ chưa :D
Ý mình là thức trắng,ko làm gì cả,ko đọc sách,ko học bài chỉ thức thôi :D
Thức như thế mà ko nghe nhạc thì cũng buồn ngủ lắm.
Mình thấy có 2 cách hữu hiệu để giải tỏa căng thẳng.
1.Nghe nhạc cổ điển
2.Chạy bộ
Nhưng mà tối 12h mà chạy bộ ra đường thì hơi bị điên :D

Mà thức khuya rất ko tốt cho tim.Đau âm ỉ mấy ngày luôn :P.Người nào hay thức khuya cũng dễ xúc động,cáu gắt vô cớ,hay lảm nhảm như 1 con ma sầu thảm :D .Già nhanh,xấu nhanh,sẽ không có ai yêu đâu :D