PDA

View Full Version : Lầm (Thơ)^_^



maduoc
27-12-2008, 12:57 PM
Thơ : Lầm
Tôi vẽ lên tôi
Vẽ lên e
Trái tim màu đỏ chảy trên đường
Tìm đâu một phút vui ngày ấy
Đôi lúc dại khờ tưởng là yêu

Tôi nắm tay tôi
Nắm tay e
Vòng xoay trái đất một tình yêu
Màu xanh lầm tưởng ra màu đỏ
Ngỏ lời rồi mới bít là không

Tôi ôm lấy tôi
Ôm lấy e
Tình yêu lại hóa tình anh em
Mùa xuân chưa lại thì đông đến
Bồi hồi băng giá ,cứ tìm quên
..............................................
Rồi vẫn một mình nơi quán nhỏ
Lắng nghe điệu nhạc của tình yêu
Nợ rằng ,ai đó yêu người mãi
Dù chẳng yêu a,vẫn yêu e......
Mưa Đất

nhocbuong93
27-12-2008, 12:59 PM
Kinh rân chơi rùi.Sáng tác thơ hẳn hoi cơ!