View Full Version : [GDYT] tháng 12 có phải vì em chỉ là nhóc con???
anhviet
22-12-2008, 09:51 AM
Em vẫn biết cuộc đời rộng lớn
Giữa sa mạc mênh mông
Em chỉ là hạt cát...
Em vẫn biết mình nhỏ bé vô cùng
Đến mức anh chẳng thể nào nhận ra...
Vẫn biết rằng em chỉ là nhóc
Không chút gì đặc biệt trong mắt anh
Anh chẳng nhớ gì về em...
Chẳng biết gì về em...
Cũng chẳng rõ... em đã yêu quý anh
Đến mức nào...
Có phải vì em chỉ là nhóc con
Đến rồi đi...
Anh biết không
Em không hối hận vì đã biết anh
vì đã quen anh... đã hi vọng ta có thể làm bạn
Em chợt thấy mình quá ngốc nghếch
Khoảng cách quá xa vời...
Quá mong manh...
Thời gian sẽ giúp em lau khô nước mắt
Giúp em quên đi hình bóng anh
Một ngày nào đó...
Em sẽ quên anh như muôn vàn người khác
Đến rồi đi...
Em không mong anh sẽ nhớ về em
Chẳng mong gì ta có thể gặp mặt
Không trông chờ... một điều kì diệu xảy đến
Vì em biết...
Anh quá xa em
Vì em biết...
Đợi chờ là vô vọng...
Và cũng vì em chỉ là nhóc con...
Sally Fuu
22-12-2008, 12:26 PM
bài viết của bạn rất xúc động
sự so sánh rất hay
cảm ơn bạn đã tham gia với chúng mình nhé!!!!
nhocbuong93
22-12-2008, 06:46 PM
Lại một nhóc yêu đơn phương rùi.Mình cóa nên lập bang thất tình không ta?
anhviet
23-12-2008, 09:13 AM
lập đi, coá ji mình cũng muốn tham gia nữa, người cùng cảnh ngộ đọc thấy dễ hiểu nhau hơn ( ak ak) :D
nhocbuong93
23-12-2008, 05:40 PM
Hè hè nhưng chẳng nhẽ bang lại cóa hai thành viên thoai seo!
anhviet
23-12-2008, 09:03 PM
bắt đầu là 2 nhưng sau đó ai mà biết được :D, ấy thành lập đi, tớ tham gia, cho tớ 1 chân là ok rồi. =))
Anh chỉ biết đợi chờ trong khoảnh khắc
Đợi vòng tay ôm lấy mối tình sầu
Đợi người về mà lòng quặn thắt
Người ở đây mà hồn ở nơi đâu
......
...........
.................
Cũng vì em chỉ là con nhóc
Cứ lẽo đẽo bước theo khóc trong mưa
Làm cho anh bần thần quay mặt lại
"Mặc áo mưa kẻo lạnh, cô biết chưa"
anhviet
24-12-2008, 05:24 PM
Nhóc của ngày xưa ai đâu biết
nụ cười như mang cả giấc mơ
nhóc nay mười tám trong mắt biếc
vương chút dỗi hờn vương chút tơ
Và hôm nay ta gặp lại nhau
nơi khoé mắt còn vương nỗi nhớ
anh có biết tình yêu là ly biệt
là bâng khuâng là nỗi nhớ vô bờ
đọc đi pé
Ngày xưa ấy chìm vào dĩ vãng
nhưng anh vẫn lưu luyến buổi hoang sơ
Buổi chiều tàn, hoàng hôn làm anh sợ
Sợ ngồi cạnh em vì sợ em sờ =))
Là bâng khuâng là nỗi nhớ vô bờ
Là bơ vơ 1 con thuyền ko bến
Là khát khao một tâm hồn định mệnh
Là ... cái gì thì ... viết tiếp đi em ;))
anhviet
24-12-2008, 05:34 PM
Nếu anh có 100 điều ước
anh sẽ ước 99 điều nhóc lại như xưa
Nhóc trong anh là nguồn cảm hứng
cho vơi đi nỗi nhơ vô bờ
em viết rồi, anh đối lại coi b-(
nhocbuong93
24-12-2008, 05:43 PM
ui toàn pz0 văn thơ cả thế này!
Sally Fuu
24-12-2008, 05:49 PM
nhớ vô bờ có lúc rồi sẽ cạn!
cạn rồi anh biết tình nhóc đâu!!!
em trong anh không còn là chi nữa
chỉ còn là dĩ vãng ngày đông!!!!
tớ tham gia cũng là muốn thử tài
để biết rằng chiến thắng thuộc về ai?:D
anhviet
24-12-2008, 05:53 PM
hjc, ông kia và tớ thi tý để coi ai làm em đoá, đến lượt ổngmà hẻm thấy đâu ^^
Sally Fuu
24-12-2008, 06:06 PM
ôi trời,tưởng thi thố có chứ ai lại thi giữa 2 người
thôi thi ko làm phiền vậy nhé :D
anhviet
24-12-2008, 06:15 PM
ông ấy chắc ko tham gia nữa đâu, mình cứ vô tư đi thôi :D, ấy bắt đầu naz ^^
Nãy giờ mải bắn Gb mà quên mất thi mới chả thố
Bây h phải đi ngoài ra thơ vậy ;))
ông ấy chắc ko tham gia nữa đâu, mình cứ vô tư đi thôi , ấy bắt đầu naz ^^
Ai bảo cô tôi ko tham gia nữa
Chỉ mải bắn GB mà thôi
Hẹn co chiều mai mình thi tiếp
Để đến đây cho biết cái sự đời ;))
anhviet
24-12-2008, 09:57 PM
anh nói cái jề bùn cười zệ?
luật thi từ đầu tui đặt seo?
tự thấy mình thua thì đừng cố ^^
gọi " chị " một câu có mất jề?
mai tui phải đi học oài, cả ngày mai lun, nên anh có rảnh thì cứ post lên, tui típ chiu hé, bao h tui lên tui trả lời ngay há, còn nếu anh phải " đi ngoài ra thơ" thì chịu thua đi, gọi tui là " chị" là ok mà hà hà =))
Mưa vẫn bay trên tầng tháp cổ
Tôi vẫn đời chờ hoài bóng hình cô
Chờ 1 ngày cô trở về nơi ấy
Nơi có 2 ta cùng nỗi nhớ vô bờ
....
.........
..............
Chờ khi cô trở vào Topic
CHo tôi xem điệu mấy vần thơ
Chờ khi cô chắp tay khâm phục
"Anh ơi, em thua, sợ anh rồi" ;))
anhviet
25-12-2008, 05:59 PM
Giá như chúng mình không biết nhau
Thì em đã không buồn đến thế
Giá như không có lời trêu chọc
Thì sẽ chẳng phải nói chia tay...
Em bây giờ chẳng muốn nhớ về anh
Chẳng muốn nghe tên, chẳng muốn nhìn
Không muốn giữ điều gì nhắc đến
Khách qua đường _ gõ cửa dừng chân
.................................
Anh thân yêu mơ hão đấy à?
Người khâm phục là anh thì coá =)), gọi chị đi :D hớ hớ
girl_quay_93
25-12-2008, 06:16 PM
Vừa mới tham gia đã lập kì tích
Hoan nghênh
Bài viết quá hay :)
Giá như chúng mình không biết nhau
Thì em đã không buồn đến thế
Giá như không có lời trêu chọc
Thì sẽ chẳng phải nói chia tay...
Em bây giờ chẳng muốn nhớ về anh
Chẳng muốn nghe tên, chẳng muốn nhìn
Không muốn giữ điều gì nhắc đến
Khách qua đường _ gõ cửa dừng chân
.................................
Anh thân yêu mơ hão đấy à?
Người khâm phục là anh thì coá =)), gọi chị đi :D hớ hớ
Làm sao phải buồn người yêu hỡi
Vì tình đầu chẳng hẹn mà chia ly
Tiếc làm chi 1 cuộc tình dang dở
Đặt 1 dấu CHẤM kết thúc tình nhân :g04:
anhviet
29-12-2008, 05:27 PM
ê, pé shock quá vì mất avatar nên làm thơ điên oài, gọi chị đi cho lẹ nhanh lên =))
Tiểu Vũ
02-01-2009, 06:36 PM
Em tự hỏi đâu là hạnh phúc?
Là bắt đầu? Là kết thúc hả anh?
Là Nhung nhớ? Là tim em thổn thức?
Là Ngóng trông một hình bóng xa vời?
Em tự hỏi mưa hay là nước mắt?
Là đêm tàn ôm lấy trái tim đau
Mãi hi vọng tình yêu không có thật
Dẫu ngày mai... ai quên lối đi về.
Ừh thì nhÓc! Hay dỗi hờn nhõng nhẽo
Nhưng cũng biết đau, cũng có một trái tim
Và cũng cần có một bờ vai để tựa
Bởi trẻ con... cũng biết khóc...anh ơi !
anhviet
03-01-2009, 06:51 PM
cảm ơn bạn nhé, bài viết hay lắm :x
apple246
16-01-2009, 10:40 PM
ôi ôi, bạn SG của tớ đây sao? Choáng quá! choáng quá b-(
Câu cuối: khâm phục, khâm phục