Nhớ Em
17-10-2008, 10:11 PM
Lòng vân biết tình em chỉ đến thế
Mà sao vẫn lạc lõng mỗi đông về
Tiếng lòng thở than theo gió lạnh
Chú dế khóc than suốt cơn mê
Thầm trách trời cao sao khéo sắp
Đặt muôn vạn lối mòn bắt ta chọn
Rồi hờ hững người vội quay lưng
Bỏ mặc ta trăm ngàn dấu chấm hỏi
Về đâu giờ hỡi người yêu thương
Có chăng giây phút men nống ấy
Được phút giây nào rồi hờ hững vậy
Thôi đành uống chén hẹn thề suông
Mắt em long lanh lời mật ngọt
Đưa ta say đắm kiếp mong chờ
Nhưng người chỉ thế thôi hẹn ước
Mắt ta đọng ngấn không thể khô...
Đêm nay trăng lên chẳng tròn vạnh
Một nửa mong chờ hóa khói sương
Mắt hoa theo hương rượu nống ắp
Em về ta ngủ, đêm trôi.......
Mà sao vẫn lạc lõng mỗi đông về
Tiếng lòng thở than theo gió lạnh
Chú dế khóc than suốt cơn mê
Thầm trách trời cao sao khéo sắp
Đặt muôn vạn lối mòn bắt ta chọn
Rồi hờ hững người vội quay lưng
Bỏ mặc ta trăm ngàn dấu chấm hỏi
Về đâu giờ hỡi người yêu thương
Có chăng giây phút men nống ấy
Được phút giây nào rồi hờ hững vậy
Thôi đành uống chén hẹn thề suông
Mắt em long lanh lời mật ngọt
Đưa ta say đắm kiếp mong chờ
Nhưng người chỉ thế thôi hẹn ước
Mắt ta đọng ngấn không thể khô...
Đêm nay trăng lên chẳng tròn vạnh
Một nửa mong chờ hóa khói sương
Mắt hoa theo hương rượu nống ắp
Em về ta ngủ, đêm trôi.......