Có những bài chưa được viết thành thơ

Ta viết dở bỏ quên trong ngăn cặp

Những chiều mưa và những lần trốn học

Vô tư ơi nhòe nét chữ mất rồi.



Lũ tiểu quỷ lớp chuyên Sinh yêu dấu

Những cái tên chỉ chúng mình mới biết

Chị “Tú bà” thường hay tết tóc

Thằng “quỷ lùn” thường pha tếu trong giờ.



Có gì đâu toàn những chuyện linh tinh

Chuyện viết thư tay trêu này ghép nọ

Giờ kiểm tra đứa dùng phao “cứu nạn”

Thầy phát hiện ra bị đánh dấu bài.



Kỉ niệm nào cũng chẳng của riêng ai

Cơn mưa nao cũng hồn nhiên như thế

Sau chữ than tặng la tên bạn bè nhé

Chẳng cần thành thơ mình đọc mình nghe
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: