Mai em chết anh có buồn không nhỉ
Có nhỏ thầm vài giọt lệ thương đau
Có tiếc cho một giấc mộng tình sầu
Có thương nhớ một bóng hình đã khuất
Mai em chết vùi sâu trong lòng đất
Nếu nhớ em xin đến viếng một lần
Thắp nén hương bằng một chút bâng khuâng
Quà viếng mộ một vòng hoa tim tím
Mai em chết hồn em không tắt lịm
Vẫn âm thầm dõi hướng bóng anh đi
Sầu không tan ngậm đắng buổi từ ly
Dòng nước mắt áo quan còn đẫm ướt
Mai em chết hình hài đâu tha thướt
Anh sẽ quên và quên mãi em thôi
Không trách đâu...khi em đã qua đời
Không vướng bận hận tình trên dương thế
Mai em chết xin anh đừng nhỏ lệ
Khóc cho em phận bạc quá mong manh
Hãy quên đi một duyên nợ không thành
Vì ta đã âm dương đường cách biệt
Mai em chết xin anh đừng thương tiếc
Dòng thơ buồn xin đừng tiếp nha anh
Đừng để em ra đi dạ chẳng đành
Khi dương thế anh vì em sầu khổ ...
mai em chết anh có buồn không nhỉ?
có đưa em vào giấc ngủ ngàn thu
có tiền em ra nghĩa địa sương mù
trên nấm mồ có trải hoa màu tím
mai em chết anh có làm hoa trắng
để thay vòng hoa cưới tặng em không?
theo xe tang anh có thăp huơng vòng
có nhỏ lệ tiền em vào mồ địa
rồi những chiều thu ngập lá vàng
những chiều đông lạnh buốt nghĩa trang
anh hãy đến bên nấm mồ hiu quạnh
sưởi ấm lòng em bằng nén nhang
mai em chết xin anh hãy đến
đến bên em vuốt mặt 1 lần
rồi lấy hoa phủ kín xác cố nhân
may áo cưới tiễn em vào mồ địa
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu