Gặm một khối căm hờn vì bị hack
Ta ngồi tùi, trông ngày tháng dần qua,
Hận lũ người kia độc ác, bất nhân
Cài keylogg để giở trò bỉ ổi
Nay sa cơ bị nhục nhằn, tù hãm
Tự trách mình mất cảnh giác khi chơi
Để bây giờ bị hack tả tơi
Ôm cái rương chứa đồ toàn ô trống
Ta mãi sống trong niềm đau nỗi nhớ
Thuở tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh Lâm Du, Trường Bạch, Hoàng Hà
Những trận chiến điêu tàn, những chiến trường rực lửa
Nhạc Vương Kiếm ta lập ra bang hội
Để bước chân lên ngôi bang chủ oai hùng
Cưỡi chiếu dạ như sóng cuộn muôn trùng
Rực đỏ phi phong dầm mưa dãi nắng
Nơi chiến địa, ta luôn giành phần thắng
Nhìn thấy ta đối thủ phải quay lưng
Ta biết ta chúa tể cả quần hùng
Giữa chốn võ lâm, vang danh tên tuổi.
Nào đâu những đêm vàng mắt canh thâu
Ta say sưa luyện nhân đôi kinh nghiệm ?
Đâu những ngày xưa phiêu bạt bốn phương trời
Ta lặng ngắm server ta đổi mới ?
Đâu những buổi luyện công cùng nhau tiến tới
Rượu Quế Hoa giấc ngủ ta tưng bừng?
Chiều Biện Kinh lênh láng máu sau rừng
Ta hạ gục kẻ thù trong nháy mắt
Để độc chiếm ngôi võ lâm đệ nhất ?
- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những kẻ gian thương tầm thường, giả dối:
Mạng lagg, người đông, xúc phạm, chửi thề
Lừa phối ngẫu, giả danh, nạn lô đề
Tiểu nhân lén lút giở trò hèn hạ;
Những quân tử chính nhân không tham vọng
Không học đòi bắt chước kẻ xấu xa
Của chốn võ lâm cao cả, bao la
Hỡi Lệ Giang cảnh nước non hùng vĩ
Là nơi những anh hùng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng vàng to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi giang hồ ghê gớm của ta ơi!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu