mylove4u
20-08-2008, 03:08 PM
Please enjoy my second poem extracted from the poem-group writing about my old school. :KhiCon195:
Xa trường cũ
Khi xa trường cũ thân yêu
Lòng ta bộn rộn bao điều nhớ nhung!
Êm tai tiếng trống thì thùng
Hàng cây phượng đỏ lửa bừng trong tim!
Xôn xao buổi sáng tiếng chim
Bạch đàn thẳng tắp chiều tìm bóng râm
Lá reo khúc nhạc thật trầm
Lúc cao, cao vút, đàn cầm bên tai!
Ta yêu những tháng ngày dài
Đến trường hai buổi ngày mai đợi chờ!
Lời cô đẹp tựa vần thơ
Lời thầy ấm lạ những giờ Lý, Văn!
Giọng cô chủ nhiệm ân cần
Và thầy dạy Hóa dễ gần, kính yêu!
Lớp tôi ríu rít sớm chiều
Mái mờ rêu ngói tường nhiều vết loang!
Thứ hai buổi sáng nghiêm trang
Vui giờ văn nghệ ca vang giữa trường!
Lời thầy hiệu trưởng thân thương
Bao năm tóc đã điểm sương bao giờ!?
Xa trường lòng vẫn ngẩn ngơ
Mới đây mà đã... còn ngờ chiêm bao!
Như chim tung cánh bay cao
Vội vàng còn nhớ nơi nào tổ yên!?
Trường xưa như bóng mẹ hiền
Theo ta suốt cả chặng đường gian lao..!
(Kỷ niệm mái trường cấp III của tôi!)
Xa trường cũ
Khi xa trường cũ thân yêu
Lòng ta bộn rộn bao điều nhớ nhung!
Êm tai tiếng trống thì thùng
Hàng cây phượng đỏ lửa bừng trong tim!
Xôn xao buổi sáng tiếng chim
Bạch đàn thẳng tắp chiều tìm bóng râm
Lá reo khúc nhạc thật trầm
Lúc cao, cao vút, đàn cầm bên tai!
Ta yêu những tháng ngày dài
Đến trường hai buổi ngày mai đợi chờ!
Lời cô đẹp tựa vần thơ
Lời thầy ấm lạ những giờ Lý, Văn!
Giọng cô chủ nhiệm ân cần
Và thầy dạy Hóa dễ gần, kính yêu!
Lớp tôi ríu rít sớm chiều
Mái mờ rêu ngói tường nhiều vết loang!
Thứ hai buổi sáng nghiêm trang
Vui giờ văn nghệ ca vang giữa trường!
Lời thầy hiệu trưởng thân thương
Bao năm tóc đã điểm sương bao giờ!?
Xa trường lòng vẫn ngẩn ngơ
Mới đây mà đã... còn ngờ chiêm bao!
Như chim tung cánh bay cao
Vội vàng còn nhớ nơi nào tổ yên!?
Trường xưa như bóng mẹ hiền
Theo ta suốt cả chặng đường gian lao..!
(Kỷ niệm mái trường cấp III của tôi!)