PDA

View Full Version : $ n~ ng kon gái thjk khiêu chến naz:P



TranPhjeuDju
09-08-2008, 07:42 PM
Đàn ông toàn bậc chịu chơi
đàn bà keo kiệt cả đời ki bo

đàn ông xe máy ô tô
đàn bà xe đạp xe thồ mà phi

đàn ông tính chẳng sợ chi
đang bà nhìn thấy cái gì cũng run

đàn ông hàm én râu hùm
đàn bà lông mũi um tùm thấy ghê

đàn ông uống rượu rất phê
đàn bà 1 hớp đã tê cả mồm

đàn ông có một ko hai
đàn bà cã đám lai rai vĩa hè

đàn ông chẵng có lôi thôi
đàn bà thì có miệng môi réo ồ

đàn ông tập tạ thì đô
đàn bà ko tập vẫn đô như thường

đàn ông có tính dzễ thương
đàn bà có tính coi thường đàn ông

đàn ông học rộng hiễu thông
đàn bà hõng học chỗng mông kêu trời


con gái tham lam chỉ biết chử tiền
thích này thích nọ thật phiền các ông

i_am_me
09-08-2008, 07:46 PM
hay quá...cảm ơn anh bạn,giải tỏa cho cánh đàn ông chúng mình...hahaha=))=))

l0ng_ch4u
09-08-2008, 08:41 PM
ko ngờ Quốc Ân của mình lại kiếm đc ở đâu hay như thía đấy!!=))=))=))=))

kông nhận là bạn này kiếm đc ở đâu hay phết=))=))

_[ChuốI]_
09-08-2008, 09:09 PM
Thế này thì lập luôn box "boy vs girl" cho nhanh >:)
Trai gái zô đấy chém nhau khỏi sợ bị nói là spem :))

_JE T'AIME_
09-08-2008, 09:14 PM
KhÁ khen cho Ông bẠn ĐẤy!! LÀm nỞ mÀy cÁnh mÀy rÂu chÚng ta!!! Hahaha cŨng ĐÁng thƯỞng cho chÀng phÁo tay=d>=d>=d>=d>=d>=d>

keongot[!]
09-08-2008, 10:10 PM
Trần gian toàn những áo dài
Trời cao, sông rộng, đất ngời sắc xanh
Thế rồi tất cả lạnh tanh
Hình như thiếu tiếng “cành nanh” đây mà
Trời liền... trong bếp bước ra
Kêu ngay thần sấm, đem ta cái nồi!
Bỏ vô ba lít “đồ tồi”
Hai cân “làm biếng” xong rồi đem ninh
Gia vị “hay nói linh tinh”
”Ở dơ”, “ngủ nướng”, “hôi rình” thêm dzô
Rồi mới lấy một cái xô
Hai chén “ích kỉ” một tô “tò mò”
Nêm thêm một ít “trùm sò”
Bột “nông nổi”, muối “hồ đồ” cho ngon
Xong rồi trút hết ra xoong
Lắc đều, nấu tiếp cho tròn ba canh
Đến khi nổ một cái ành
Từ trong xoong một dáng hình bước ra
Trời kêu lên một tiếng à
Đích dang ông Tám, gọi là Mày Râu!

Mr.Vip
09-08-2008, 10:17 PM
Con gái là trái chanh chua
Thích hay nhõng nhẽo, lại ưa giả vờ
Con gái vờ vĩnh ngây thơ
Để con trai ngắm, mộng mơ cô nàng
Con gái hay thích diện sang
Giữa trờii đông lạnh, chỉ mang áo hè .
Con gái hay kết tụ bè .
Thường hay tán dóc chuyện về con trai

keongot[!]
09-08-2008, 10:22 PM
"Con trai tàn ác biết bao nhiêu
Lừa dối tình yêu đủ mọi điều
Không yêu cứ giả vờ say đắm
Để người con gái phải đăm chiêu".

"Đàn bà hai chữ "đau và khổ"
Đàn ông hai chữ"sở và khanh"
Đàn bà ba chữ "muôn đời khổ"
Đàn ông ba chữ"kẻ phụ tình".


Con trai là chiếc mùi xoa
Khi nào ta khóc đem ra lau chùi

Con trai là trái bắp lùi
Ta lên cơn đói ta vùi xuống bung

Con trai là cái nắp vung
Ta mà giận dữ ta tung xuống đường

Con trai là một thị trường
Ta mà không thích ta nhường cho nhau

Con trai là một cái thau
Ta ngâm chén bát rửa rau giặt đồ

Con trai là chiếc ô tô
Ta mà không thích ta thồ nhau đi

Mr.Vip
09-08-2008, 10:36 PM
Tiep''
con gái chẳng thích nhận sai
Hay to mồm cãi dù sai rành rành
con gái rất thích nói quanh
Tính thì đỏng đảnh làm anh phát buồn
con gái lắm chuyện để buôn
Chuyện nhà cũng kể...thật buồn làm sao
con gái ra vẻ làm cao
Ta đây xinh đẹp...anh nào xứng đôi
con gái...tôi đã nói rồi
Dù hư như vậy nhưng rồi...cũng quen
Gái xưa thủ tiết thờ chồng
Gái nay thủ tiết thờ chồng ....theo trai.
Gái xưa dạ một , vâng hai
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
Gái xưa thùy mị thục hiền
Gái nay như mấy con... điên ngoài đường.
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng ".
Gái xưa ăn nói diệu dàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay giận lẫy bỏ nhà theo trai.
Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn.
Anh em ko thể thua được :-??:-??

keongot[!]
09-08-2008, 10:39 PM
Trái tim 9 lỗ chứa vô số nàng
Đàn ông đứng đắn đàng hoàng
Gặp ai cũng love mới là đàn ông
Đàn ông một mực thủy chung
Tay ôm cô Xuyến lại thương cô Hồng
Đàn ông sau trước một lòng
Một cô chưa đủ nên cần có hai
Đàn ông con mắt thẳng ngay
Khi gặp con gái chỉ nhìn body
Đàn ông thường thích chữ T
Chữ Tiền củng thích chữ Tình củng mê
Đàn ông không phải là dê
Chỉ vì bản tánh là mê đàn bà
Đàn ông không thích rườm rà
Chỉ mong vợ đẹp, có nhà, có bank
Đàn ông không thích lăng nhăng
Lớn thì ngày chẵn, nhỏ thì week-end
Đàn ông không thích lem nhem
Có nhiều bồ nhí xem như gặp thời
Đàn ông không nói hai lời
Tối thì thề thốt sáng rồi lại quên
Đàn ông không thích nói dai
Uống vô vài cốc nói hoài sáng -dêm
Đàn ông thì rất thanh liêm
Chỉ gom đồ tốt để riêng cho mình
Đàn ông rất trọng nghiã tình
Cua luôn bạn gái của người mình thân
Đàn ông huynh đệ tương thân
Gặp lúc nguy hiểm co chân chạy -dầu
Đàn ông lịch sự phát ngầu
Gặp người lớn tuổi cắm -dầu đi mau
Đàn ông ăn nói thanh tao
Chửi thề nói tục như hầu làm thơ
Đàn ông không thích ở dơ
Mang một đôi vớ hai tuần chưa thay
Đàn ông trông rất bảnh trai
Mặc đồ xốc xếch, tương lai ăn mày
Đàn ông thì rất đa tài
Học thì dở ẹc, đánh bài khỏi chê
Bài cào, xì zách, cách tê
Thức -dêm suốt sáng mới lê thân về
Đàn ông ôi thật ê hề
Cày hai ba jobs lại huề trắng tay
Cô nào muốn có tương lai
Làm ơn hãy tránh những ai nghiện bài

Mr.Vip
09-08-2008, 10:44 PM
hô hô hình như bạn kẹo đang khen tụi kon trai thy phải ;;)
Con trai hổng biết... nói dai
Con gái nói dại nói dài ... ngẩn ngơ
Con trai hổng biết mộng mơ
Con gái là chúa ngẩn ngơ mơ màng
Con trai hổng biết... ăn hàng
Con gái quà vặt cả làng nể kiêng
Con trai hổng biết làm duyên
Con gái õng ẹo xóm giềng phải thua
Con trai hổng biết... cúp cua
Con gái trốn học là vua trên đời
Con trai hổng biết... mồ côi
Con gái lẽo đẽo theo đuôi tới trường
Con trai hổng biết... soi gương
Con gái làm điệu phấn son cả ngày... .

keongot[!]
09-08-2008, 10:46 PM
ek
kiểu vừa đấm vừa xoa mà.........đọc kĩ đi bạn ơi...

Trai thời xưa... " hiếu " làm đầu
Chữ " trung " đứng kế , dãi dầu gian nan
Trai thời nay... thấy hổng ham
Bon chen, luồn lách, tham lam, dối lừa
Sở khanh anh cũng chẳng chừa
Lời ngon tiếng ngọt , lọc lừa, gian manh
Có ngày đứng trước trời xanh
Thiên lôi liếc xuống mời anh lên chầu
Đáng đời cái đấng mày râu
Mong rằng kẻ ác phải sầu thiên thu

Nắng_xjnh
09-08-2008, 11:01 PM
Con gái lá ngọc cành vàng
Con trai như củ khoai lang bị sùng
Con gái vậy chứ anh hùng
Con trai như một lũ khùng lũ điên
Con gái ăn nói có duyên
Con trai ngược lại vô duyên quá chời
Con gái rộng lượng giếng khơi
Con trai ích kỉ như cơi đựng trầu
Con gái đôi mắt bồ câu
Con trai đôi mắt diều hâu ác tà
Con gái thường hay ở nhà
Con trai ngược lại la cà đi chơi

Rains Quỷ
10-08-2008, 01:07 AM
Lớp tôi có một cô nàng
Học không lo học, khoái làm nhà thơ
Giờ toán ngồi ngẩn ngồi ngơ
Thầy kêu đứng dậy bơ phờ mắt nai
Làm bài cứ một với hai
Lại thêm cái tật hay “nhai” trong giờ
Kiểm điểm mặt cứ tỉnh bơ
Bạn bè nhắc nhở trơ trơ như đồng
Bảo rằng: “Đây phận má hồng
Không học được nữa “chống lầy” có sao
Bạn trai nghe thế thì thào:
“Cửa vườn đã mở mau vào đi thôi”
Nàng ta bụng tức như sôi
Xách chổi rượt chạy ôi thôi tiêu đời
Ông trời ơi hỡi! ông trời
Sinh chi con gái đã đời thế kia

Con gái bây giờ sao khác xưa
Tóc dài, tóc ngắn, tóc lưa thưa
Nhuộm vàng nhuộm đỏ xanh đủ thứ
Khiến ta lắm lúc tưởng đàn lừa

Con gái bây giờ ôi chu chua
Ú ù nung núc như quả cà
Vậy mà em nói còn bé lắm
Cầu Bống muốn xập lúc em qua

TranPhjeuDju
10-08-2008, 06:45 AM
qả nầy anh em mình lập box boy vs girl thui=))
thank anh rain + chú hai_vjp nhá nuột đấy:-c:-c:-c:-c:-c
qả nầy cho mấy bà vịt giời bít thía lào nà kém miếng chíu khọ;));;);;)<):)

nút thank ở dưới ấy kác pác ạ
anh em mình ...................:x:x:x

Nắng_xjnh
10-08-2008, 10:35 AM
Con trai, vua của xứ lười
Lớp, nhà hổng dọn, cứ ngồi chơi không
Con trai là chúa lông bông
Ngày chơi ... tám tiếng mà không thấm gì

TranPhjeuDju
10-08-2008, 10:57 AM
toàn thơ di copy paste thui
hơ nhưng mà hay ghê
phổng mũi rùi sẹp mũi ;))

LC_kute
10-08-2008, 12:18 PM
Gái xưa dạ một vâng hai.
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
Gái xưa thùy mị thục hiền.
Gái nay như mấy con... điên ngoài đường.
Gái xưa may vá tỏ tường.
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
Gái xưa mới thật là xinh.
Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng ".
Gái xưa ăn nói dịu dàng.
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
Gái xưa vừa gặp đã mê.
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường.
Gái nay giận lẫy kiếm đường theo trai.
Gái xưa làm lụng quen tay.
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn

gold_sunflower
10-08-2008, 12:21 PM
Khiếp quá !
Hạ thấp con gái như thế thì còn phải đi tán gái làm j`, tán boy cho xong =))=))=))=))=))=))=))=))=))

_BaBy_CanDy_
10-08-2008, 02:33 PM
loạn rồi
vui quá
mấy hôm nay đang ức chế
chém nhau đi nào =))

Tuân_se7en
10-08-2008, 02:48 PM
Trời con gái con trai đấu đá nhau ghê quá :-s

Nhưng rùi sau này vẫn lấy nhau là đc =))

dj3uB3o
10-08-2008, 02:53 PM
............... gét cái j` trời trao cái đấy ..... các cụ nói thế đó ........=))=))=))

gold_sunflower
10-08-2008, 03:27 PM
Đấy !
Con trai cứ chê nhiều vào, để rồi sau này cưới đc cô vợ còn hơn cả ác mộng ;)) ;)) ;)) ;))

BUBABY
10-08-2008, 03:41 PM
chỉ một câu,......hãm
hok có đàn ông đâu có đàn bà
mà hok có đàn bà đâu có đàn ông
nu vãi lúa ra ế

chuối.muối
10-08-2008, 04:58 PM
khiếp!!!
các bạn tranh cãi cứ như kiểu là sắp có bão rồi ấy......
lạy hồn

Mr.Vip
10-08-2008, 05:23 PM
Thỳ có anh đã bảo kon trai lấy kon gái là để lấy cái tốt đẹp của mình để bù vào những điểm xấu của kon gái, giúp trung hòa 1 ít tính xấu thui mà ;));))

_T9_
10-08-2008, 05:24 PM
kekek
đấu đá nhau thế này mới vui
tình cảm kánh kon dzai với kon gái mơi kàng thêm "thắm thiết"
em cứ gọi là ủng hộ cả 2 tay 2 chân\:D/\:D/\:D/\:D/

chuối.muối
10-08-2008, 06:04 PM
khiếp quá!cứ như kiểu là 1 vụ lừa tình ấy........

gold_sunflower
11-08-2008, 12:48 AM
Thỳ có anh đã bảo kon trai lấy kon gái là để lấy cái tốt đẹp của mình để bù vào những điểm xấu của kon gái, giúp trung hòa 1 ít tính xấu thui mà ;));))
Oh My God !!!
Sao lại có kẻ tự kiêu như thế nhỉ ??? ^:)^^:)^^:)^

Rains Quỷ
11-08-2008, 03:07 AM
Kể tật xấu của nhau ra để mọi người cùng nhìn theo đó mà rút kinh nghiệm đó ;))
Nói chung con ai cũng có tật xấu cả thui
Thế mới gọi là 2 nửa của nhau, bù đắp cho nhau chứ :))

Hiền lành
11-08-2008, 07:34 AM
:(( Sao các chú lại nói xấu con gái thế! Láo thật! Này! Cháu nói cho mà biết, đàn bà có xấu xa bằng năm bằng 10 mấy cái các chú kể ra đi nữa thì bọn đàn ông con trai vẫn lăn xả vào nhá! Sao đàn ông ngu si thế hả dzời=))=))=))=))=))

nhocbuong93
11-08-2008, 07:38 AM
Hiền lành nói đúng đấy nhiều tính xấu thế mà cũng yêu(đừng bảo là để bù đắp tính xấu của con gái với tính tốt của con trai nha)!

Mr.Vip
11-08-2008, 06:34 PM
Hiền lành nói đúng đấy nhiều tính xấu thế mà cũng yêu(đừng bảo là để bù đắp tính xấu của con gái với tính tốt của con trai nha)!

đang định nóy lại như thế, he he
Thôy kon gái xấu xa thế nào cứ thông cảm vậy, đàng nào nếu ko cóa kon gái thỳ kon trai cũng chẳng nà gì mà ;;);;)

_BaBy_CanDy_
11-08-2008, 06:35 PM
ôi xời
nói nhanh cho nó vuông
chốt hạ 1 câu thôi
yêu nhau lắm cắn nhau đau
có yêu quý nhau thì mới như thế

yeuemnhieu
11-08-2008, 06:39 PM
Hjc! Anh đề nghị đình chiến.................................
Sao mọi người cứ nói nhau hoài vậy..........................

TranPhjeuDju
11-08-2008, 07:05 PM
Nói túm nại 1 kâu
nà như thía
nầy
mấy khi sipam mà k bị mang tiếng như thía nầy đâu nhể ;))tinh tế nà thế mà =))
thía nầy kớm kóa lượn qa k kóa ní do del bài or đóng topic chứ nhể;))