View Full Version : Đừng khóc
keongot[!]
03-08-2008, 01:04 AM
Đừng khóc nhé em!
vì nước mắt là kẻ thù con gái
Dù tủi hờn trào đến tận khóe mi
Cười đi em, như không có chuyện gì
Thản nhiên để lệ chảy vào trong ngực
Đừng khóc nhé em!
Đừng yếu đuối (người cho là ủy mị)
Hãy lạnh lùng đời sẽ bớt chua cay
Dù ngã nghiêng trái đất biến hình hài
Đừng rơi lệ (dù chỉ là thương xót !)
Đừng khóc em ơi !
Hãy kiên gan (cuộc sống như trò đùa
không chiến thắng sẽ thành người thua cuộc !)
Em sắt đá (không bao giờ phụ thuộc)
Em dửng dưng để em bớt yếu mềm
Cười lên đi em !
Cười chua cay, (hay em cười mai mỉa )
Cười người tình hay ngoảnh mặt thờ ơ
(Ngây thơ chi ? đâu ai biết chữ ngờ ?)
Em giả dối, người sẽ không lường gạt
Cười đi em !
vì nước mắt là kẻ thù con gái
Giả tạo đi em !
vì hồn nhiên sẽ có lúc lầm đường
Đừng khóc !
đừng khóc nhé em !
Hãy kiên cường, ngày mai còn lối thóat
Đạp chông gai để biết quá đau lòng
Khi nụ cười chết lặng trên môi hồng
Em ngửa mặt nhìn trời
cho lệ ngược dòng vào hơi thở !
_sưu tầm_
TranPhjeuDju
04-08-2008, 06:09 PM
hjx hjx :(( hay qá:( nuột ghê
tâm sự qá:(( dâng trào ghê:(
nuốt nước bọt+ mắt vào tim or vào mồm mất :((
Đừng khóc nhé em vì anh kòn bên kạnh
Gục đầu vai anh an ủi đôi lời
Sau kơn mưa kuộc đời lại tươi đep
Ngẩng đầu lên b'c tiếp đường đời.........;)
l0ng_ch4u
04-08-2008, 10:30 PM
mình rất sợ khi nhìn thấy kon gái khóc!!
nếu nhìn thấy họ khóc mình sẽ khóc theo mất!!
keongot[!]
06-08-2008, 01:00 AM
Đừng khóc nhé em vì anh kòn bên kạnh
Gục đầu vai anh an ủi đôi lời
Sau kơn mưa kuộc đời lại tươi đep
Ngẩng đầu lên b'c tiếp đường đời.........;)
đừng khóc nữa e nhé
cười lên nào tiếp tục bc'' đi
kon đường ấy lun kóa ai theo sát
ánh nắng vàng trải dài khắp lối đi
Rains Quỷ
06-08-2008, 02:50 AM
Đừng khóc nhé em dẫu trong lòng quặn thắt
Biết cười nhẹ khi trong lòng lệ tuôn
Em sẽ biết vì sao tình người không đơn giản
Có lọc lừa có đấy những dối gian
Đừng khóc nhé em, vì em là con gái
Đừng nhẹ lòng để lệ rơi chông gai
Nhưng có đấy một người không đơn giản
Mất cả trần gian cho nụ cười trên môi...ai.............=.=..............
TranPhjeuDju
08-08-2008, 09:21 AM
Đừng khóc nghe em đời luôn là thía
Đứng dậy đi lúc vấp ngã đường đời
Đừng khóc nghe em vì đời là tất kả
Vì mấy ai hạnh phúc với tinh đầu :(......
keongot[!]
18-09-2008, 05:47 PM
đừng khóc mày ơi tình là thế
bao đắng cay kũng pải trải wa
đời vô vọng tình trôi mãi
theo tình ta đến cõi vĩnh hằng
đừng khóc nghe mày ơi
đời vẫn vậy...ta vẫn thế
th4n ch3t
18-09-2008, 06:01 PM
nghe được đó=))=))=))=)) sao pải khóc
keongot[!]
18-09-2008, 06:06 PM
đôi khi nó kần pải như vậy
khóc cho vơi sầu........
nhưng khóc rồi thì pải nín khóc mãi làm gì....đưg khóc....
th4n ch3t
18-09-2008, 06:10 PM
càng khóc càng sầu thêm đó
hok nên khóc hãy làm cái gì đó mà để quên đi
khóc mau già lém
keongot[!]
18-09-2008, 06:17 PM
pải làm j đây?????????
lúc nào kũng....bỗng dưng muốn khóc.....
già cho chjs sớm
th4n ch3t
18-09-2008, 06:21 PM
;202070']pải làm j đây?????????
lúc nào kũng....bỗng dưng muốn khóc.....
già cho chjs sớm
đầy đọa bản thân mình đó
sàn nhảy vũ trườn vô đó mà sa đọa
bông đưng mún khóc thì sao nhỉ trả bít khóc đi
chít sớm làm cái gì đời còn dài ăn chơi đến 30 t rùi die là vừa
TranPhjeuDju
18-09-2008, 08:11 PM
Khóc..............ĐÔng nhI;;) hay ném;))
Xốc dạy em tinh thần vốn kóa;;)
khóc nàm j` đời vẫn đẹp đấy thôi::)
Mr.Pit
18-09-2008, 11:18 PM
Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau
Sao em không cứ khóc cho vơi đi
Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt
Chuyện vui em hãy giữ
Cho nỗi buồn đừng qua đây
Khi đêm còn lại trong kí ức
Em giữ một thời ta êm ấm
Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi
Qua đi thật rồi cơn mơ ấy
Miên man chuyện buồn riêng em thôi
Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay.........:-"
@sweet candy: hehe thỉnh thoảng bỗng dưng mún khóc thì nghe bài này nè
nháy máy a có nc đấy
keongot[!]
19-09-2008, 05:38 PM
đầy đọa bản thân mình đó
sàn nhảy vũ trườn vô đó mà sa đọa
bông đưng mún khóc thì sao nhỉ trả bít khóc đi
chít sớm làm cái gì đời còn dài ăn chơi đến 30 t rùi die là vừa
ek
tui vẫn là tuổi h/s
vở vỉn....hum nay tâm trạng khác rồi8-}
ko tội j pải die kả.......c/s là pải hưởng thụ đã<:-P
@ 07: ukj...nghe bài đấy of MT hát thjx hơn...bỗng dưng mún khóc kơ mà :))
TranPhjeuDju
22-09-2008, 08:32 PM
Khóc sầu trăm ngả
Chả đâu vào đâu
Ngồi ngắm mưa ngâu
Lòng đâu còn nữa/:)
th4n ch3t
22-09-2008, 09:31 PM
;202310']ek
tui vẫn là tuổi h/s
vở vỉn....hum nay tâm trạng khác rồi8-}
ko tội j pải die kả.......c/s là pải hưởng thụ đã<:-P
@ 07: ukj...nghe bài đấy of MT hát thjx hơn...bỗng dưng mún khóc kơ mà :))
hưởng thụ hả
thuốc lắc, ma túy ...........mấy cái đấy hưởng hay lém làm thử mà coi
có ai bảo die đâu
Rains Quỷ
23-09-2008, 12:44 PM
Khóc là để dịu nỗi đâu trong lòng
Con gái có cái thứ đó làm vật trút buồn phiền
Còn con trai chỉ biết nuốt ngược vào trong :-s...
lacsoncuong
30-10-2008, 09:24 AM
Khóc thì đã sao
Có xấu đâu nào
rồi mai hết khóc
Cười với trăng sao
princ3_ky0
30-10-2008, 09:35 AM
suốt ngày khóc. không còn việc j hon ah`
sống phái vui lên chứ
hôm qua đã chết ngày mai chưa tới vì thế hãy chọn ngày hôm nay la ngày hạnh phúc nhất
lacsoncuong
30-10-2008, 10:07 AM
CLB văn học mà sao cứ vào spam vậy.
khóc ,cười là lẽ ở đời
Khóc xong ta lại cười mà thôi
keongot[!]
30-11-2008, 01:34 PM
Khóc là để dịu nỗi đâu trong lòng
Con gái có cái thứ đó làm vật trút buồn phiền
Còn con trai chỉ biết nuốt ngược vào trong :-s...
khóc để cho vơi đi nỗi buồn
khóc vì ta wa' hạnh phúc
khóc chỉ vì ta thjx khóc mà thui :))
keongot[!]
30-11-2008, 02:45 PM
Cũng chẳng hiểu vì sao mình khóc
Khi anh đi qua không kịp thấy mình
Bước vội vã có điều gì phía trước
Có điều gì mà không phải vì em ???
Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
Không biết gió cứ ào lên từng đợt
Cũng chẳng hiểu vì sao mình không tan thành nước
Chảy ngược chiều đường anh...
keongot[!]
06-12-2008, 05:57 PM
Em đừng khóc khi chúng ta chia tay
Như tim anh cũng vờ mình băng giá
Như cơn gió qua vu vơ vội vã
Lay chút tình xao xác lá vàng em.
Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
Nói chi em lời cầu xin tha thứ
Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.
Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
Nói với em một lời ta từ giã
Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.
Anh bước đi không nhìn lại phía sau
Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay.
------------------------ (_ _") --------------------------
Em sẽ không khóc đâu
Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
Mà em đâu còn là đứa trẻ...
Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
và có thể xót xa
Cũng có thể day dứt
Và ám ảnh
Nhưng, mọi chuyện sẽ qua
Em sẽ không khóc đâu
Người đời có ai thừa nước mắt?
Anh chỉ là người xa lạ, với em
Cũng như em, với anh...
Em sẽ không khóc đâu
Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
Và xung quanh có nhiều người quá
Người ta đang níu áo nhau
Người ta đang vẫy chào nhau
Người ta đang tiễn biệt nhau...
Em sẽ không khóc đâu
Khi con tàu chuyển bánh
Anh sẽ mờ dần
như ảo ảnh
Như một điều ngốc nghếch đã qua
Anh đã ở rất xa
Chẳng còn ai nhìn thấy
Nước mắt em sẽ chảy
Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
Cho những tổn thương...
Cho em và cho anh
Cho những ngày xưa cũ
Không còn ai cười nữa...
Nước mắt em sẽ chảy
Cho em và cho anh...