View Full Version : Hiên mưa
Mr.Pit
30-07-2008, 01:13 AM
Pé trú mưa ta cũng trú đời
Tình cờ hiên phố đứng sóng đôi
Cơn mưa sao cứ lay phay mãi
giọt ngắn giọt dài vương tóc ai
Mắt chớp mi cong khép ánh nhìn
Đôi môi mòng mọng hững hờ duyên
Xinh xinh chiếc cặp che tầm ngực
Trắng muốt bàn tay vuốt tóc huyền
Ta muốn làm quen mãi đắn đo
Bao nhiêu ngôn ngữ của nhà thơ
Chợt quên chợt nhớ tan thành khói
Mưa tạnh bao giờ đứng ngẩn ngơ
Làm như pé cũng hơi hơi hiểu
Khe khẽ chào nhau thoáng nét cười
Tiếng bước xa dần sau góc phố
Quanh đây còn đọng chút hương rơi
Chiều nay ngơ ngẩn ngóng chiều mưa
Mái phố lưa thưa phượng chớm mùa
Nhừa nhựa tiếng ve chùng nỗi nhớ
Mình ta côi cút dưới hiên mưa.
rất tiếc hum nay chả làm đc chỉ là sưu tầm
keongot[!]
30-07-2008, 01:19 AM
mình bít mà
a 07 sao viết đc bài thơ.........như t.này :-"
Mr.Pit
30-07-2008, 01:21 AM
ẹk hơi bị coi thường đấy
hum nào post cả chùm thơ cho lác mắt lun[-([-([-([-(
keongot[!]
30-07-2008, 01:25 AM
Mưa rơi tí tách trên đường
Mưa khơi nỗi nhớ người thương trong đời
Mưa vương khóe mắt bờ môi
Mưa qua phố cũ bồi hồi niềm riêng
Mưa rơi gõ nhịp ngòai hiên
Ngỡ như chân bước người quen năm nào
Mưa giăng mây xám lạnh sao
Hỡi người bên ấy có bao ưu sầu?
Mưa lay gió rụng buồng cau
Nửa đêm thức giấc mà đau đớn lòng
Mưa bong bóng vỡ phập phồng
Mưa ơi đừng khóc, đừng trông ngóng người!
kũng sưu tầm ^.^
TranPhjeuDju
30-07-2008, 08:01 AM
Buồn nỉ
2 người hạp kạ đấy;;)
hjx đọc buồn đời qá:((
Mr.Pit
30-07-2008, 08:29 AM
http://chuyenhvt.net/forum/showthread.php?t=8645&page=2
http://chuyenhvt.net/forum/showthread.php?t=8826
http://chuyenhvt.net/forum/showthread.php?t=8692
nói về hợp cạ thì nhìu lắm
có giỏi thì sang đây chém nè (chém = thơ)
keongot[!]
31-07-2008, 12:50 AM
ngoài hiên kia vắng đi 1 bóng hình
mưa ở đâu sao mờ nhạt wa''
chỉ kòn lạibong bóng đã vỡ tan (_ _")
Rains Quỷ
31-07-2008, 01:03 AM
mưa mưa mưa vẫn mưa mãi
rơi rớt lòng ai muôn nỗi sầu
đêm lẻ một mình đếm giọt ngâu
liệu ai có ai đếm thật lâu..
Mơ ước xa xôi mơ ước mãi
một mình vẫn một đếm mưa thôi
liệu người ra đi người có biết
ai nhìn giọt mưa...có bóng người...
Chém vài nhát hưởng ứng nè :)
keongot[!]
31-07-2008, 01:05 AM
mưa đã đi mãi ko quay trở lại
nắng và mưa ko thể sánh đôi
vì nơi ấy a ko muốn thấy cầu vồng
Rains Quỷ
31-07-2008, 01:29 AM
giọt mưa rơi xa lìa bầu trời
Mây cũng quay mặt tan trong nắng
có ai biết đâu sau những điều thầm lặng
Để cầu vồng tỏa ánh sáng pha lê
keongot[!]
02-08-2008, 10:27 AM
bkm
viết tiếp thì đúng theo tâm trạng thơ of e để e nhận lun chớ:-w
a lại viết theo 1 kiểu.........chả nối đc ^:)^
Rains Quỷ
06-08-2008, 01:41 PM
;183748']bkm
viết tiếp thì đúng theo tâm trạng thơ of e để e nhận lun chớ:-w
a lại viết theo 1 kiểu.........chả nối đc ^:)^
Hơ anh viết theo ý thơ em đấy chứ :D
TranPhjeuDju
24-08-2008, 02:00 PM
hiên mưa rơi mình anh ngắm kỉ niệm
mãi trôn vùi trong sâu thẳm trái tim
chỉ mình anh sống với kỉ niệm ấy
k biết h ng vui kạnh bên ai
hiên mưa rơi mình tôi với gió
Gió thoảng qa gió gió vô hình
tạnh mưa nắng lên trời lại đẹp
nhưng chỉ mình tôi với nắng lên....:(