Đăng nhập

View Full Version : Thiền



Kimmaosuvuong
14-07-2006, 09:48 AM
Cái này lấy từ ttvnol thấy hay quá,copy lại cho anh em đọc
---
Nhân Cảnh

Ngồi nhìn non bộ đứng im
Ngắm cá trong chậu ,xem chim trong lồng
Cây si bẻ quặt uốn cong
Còn mình tự nhốt vào trong lẽ đời.

*Tự trói thì gọi là tu
Bị trói thì gọi là tù mọt gông

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 09:49 AM
Trăng
Nếu trăng cũng chết như đời
Thì ta đâu thấy kiếp người phù du
Vì trăng sống mãi ngàn thu
Cho nên càng thấy phù du kiếp người ..

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 09:49 AM
Mấy Khi..

Mấy khi nguyệt thực trong lòng
Mấy khi hai trái tim lồng đúng tâm
Mấy khi nhật thực toàn phần
Để mong thoáng gặp tri âm lờ mờ

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 09:51 AM
Tìm

Tìm tiền ở chỗ người đông
Tìm người ở chỗ mênh mông đất trời
Tìm tiên ở chỗ ăn chơi
Tìm đạo ở chỗ cõi người khổ đau

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 09:51 AM
Rẽ

Đường lên Tây Trúc quanh co
Chỗ rẽ không biển báo cho rõ ràng
Nhiều khi tưởng đến Thiên Đàng
Xuống nhầm địa ngục ,nghĩ càng đớn đau

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 09:53 AM
Bịt Tai

Muốn bịt hết miệng trần ai
Hãy bịt ngay chính lỗ tai của mình .

*Một người muốn bước đi trên nhung ,nhưng không thể nào trải nhung tất cả chỗ người đó đến.Có người mới bảo anh ta mua một đôi giày nhung đi là đủ .

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 09:53 AM
Ngây Thơ
Người ngu vỗ ngực là khôn
Người khôn lại biết mình còn quá ngu .
Chân tu là tự nhiên tu
Thơ ngây chẳng biết ngây thơ là gì !

*Khi biết ngây thơ thì đã hết ngây thơ rồi !

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 09:54 AM
Mê-Ngộ

Khi mê Người chỉ là người
Ngộ rồi mới biết trong người có Ta
Khi mê Ta chỉ là ta,
Ngộ rồi mới biết trong ta có Người !
Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen .
Khi mê Tiền chỉ là tiền,
Ngộ rồi mới biết trong tiền có Tâm...

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 09:56 AM
Tự Tại

Không mong đến,chẳng cầu đi
Không phân khôn dại ,còn chi để buồn .
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình tạo hoá mà không lưu hình .

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 09:57 AM
Xé Sách

Lý của vũ trụ không lời
Sách là sai đúng của người viết ra
Không sách ,ta chẳng thành ta.
Không xé sách cũng chẳng ra con người .

*Không có vỏ trứng ,không có gà con
Không phá vỡ vỏ trứng không có gà con

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 09:58 AM
Hưũ Thân ,Hữu Tội

Vô tư như nắng giữa trời
Cũng làm cho đổ mồ hôi bao người
Hữu thân hữu tội trên đời
Đẹp xinh làm tủi nhiều người xấu hơn .

*Jesus gặp đám đông đang xử một phụ nữ tội ngoại tình.Theo luật,người phụ nữ này bị ném đá đến chết.Đám đông nhờ Jesus xử,Jesus bảo :
-Ai là người vô tội thì ném trước.
Đám đông bảo Jesus ném trước .Jesus đáp:"Ta không vô tội " rồi bỏ đi .Đám đông giải tán

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 09:59 AM
Bèo Sen

Ngẫm nhìn mặt nước bèo sen
Cùng lên thì nổi,chậm lên thì chìm .

*Cao thủ không bằng tranh thủ
Có một con cá vàng sắp chết khô,kêu cứu kẻ qua đường .Người đi qua đường bảo :
-Ngày mai ta sẽ qua sông múc nước thả ngươi vào .
Cá vàng mếu máo :
-Ngày mai người sẽ ra chợ tìm tôi ở hàng cá khô .

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:00 AM
Kéo Co

Co kéo nên bị kéo co
Buông ra không kéo ,ai co được mình .

*Một người có đàn chó đẹp ,hàng ngày anh ta phải lo xích chó ,cho nên cả đời anh ta không được thả đi đâu cả !

*Một người vô cớ đến lăng nhục Như Lai.Như Lai hỏi :
-Nếu một người mang đồ biếu đến mà người không nhận thì kẻ ấy làm gì ?
Người lăng nhục đáp :
-Kẻ ấy sẽ mang đồ biếu về .
Như Lai bảo :
-Lời người lăng nhục ta không nhận !

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:01 AM
Nhất Thể

Cái đầu do sách sinh ra
Đầu do nhân tạo ,thân ta của trời .
Đầu Ngô mình Sở than ôi !
Sao không nhất thể như trời đất sinh .
*
Thân thể có trước và minh triết hơn tâm trí.Những người đang chống lại thân thể và làm què quặt các giác quan của mình sẽ bỏ lỡ sự chứng ngộ trong thời gian lâu hơn những người nghe theo giác quan và tuân theo lời khuyên của chúng .
*
Kant-nhà triết học Đức-yêu say đắm một cô gái.Trước khi hỏi lấy cô gái làm vợ ,Kant nghiên cứu tất cả các sách vở bàn về sự lấy vợ .Càng nghiên cứu Kant càng rối trí.Sau nhiều năm nghiền ngẫm,Kant quyết định lấy vợ .Khi Kant đến nhà hỏi cưới cô gái thì cô đã lấy chồng và có bốn con

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:02 AM
Vuông Tròn

Ngày xưa trái đất hình vuông
Cho nên đi đứng trên đường thẳng hơn
Bây giờ trái đất hình tròn
Cho nên bao kẻ lom khom định bò.

*Ngày nay đi trên đường phố đông người xe cộ còn nguy hiểm hơn ngày xưa đi trong rừng rậm.

*Phải mấy triệu năm con khỉ mới đi thẳng thành con người ,chỉ cần giây phút vì danh lợi con người lại đi lom khom thành con khỉ.

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:03 AM
Đọc Liêu Trai của Bồ Tùng Linh

Tắm trăng cây sậy khẽ đong đưa
Đom đóm lập loè trước dậu thưa
Đời nay thiên hạ cười nhân thế
Mình lau giọt lệ bóng ma xưa
Một làn hơi trắng toả trong sương
Hài xanh lướt cỏ cánh thoa vương
Bồng lên thiếp nhẹ hơn làn khói
Tình nồng quên cả cõi âm dương.

*Có người trốn tránh kẻ thù bằng cách ẩn núp nơi núi thẳm hang cùng .Một đêm gió mát trăng trong ,người ấy bỗng thấy một con ma vẩn vơ,quanh quẩn dưới cây dương liễu.Sợ quá cứ nằm phục xuống,không dám trở dậy .
Con ma thấy thế lại tận nơi ,bảo :
-Sao không ra đây mà chơi ?
Người kia run cầm cập trả lời:
-Thưa ông ,con sợ ông lắm.
Con ma nói :
-Sao mà gàn thế! Việc gì mà sợ ? Kể mà đáng sợ thì chỉ giống người là đáng sợ hơn cả.Bác thử nghĩ xem ,ai làm bác đi đến chỗ thân tàn ma dại như thế này? Người hay là ma?
Ma nói xong cười một hồi rồi biến mất

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:05 AM
Vô Nghĩa-Ý Nghĩa

Nghĩa cuộc đời đều là vô nghĩa
Sao loài người vẫn sống say sưa
Vô nghĩa cuộc đời chính là ý nghĩa
Hiểu tận cùng sẽ hoá ngây thơ

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:05 AM
Sư Ngọng

Gảy đàn dù tuyệt đến đâu
Chẳng mong thấu được tai trâu mà cầu .
Kinh Phật dù đúng đến đâu
Sư ngọng càng đọc lầu lầu càng sai .

*Buổi sáng ta cười vì một lần nữa đi vào cái lố bịch
Buổi tối ta cười vì vừa đi qua cái lố bịch .
Đêm ta cười vì mơ lại cái lố bịch .

*Ỏ một ngôi đền nọ ,người ta đặt tượng Lão Tử bên phải ,tượng Đức Phật bên trái .Nhà sư đi qua bê tượng Phật sang phải ,tượng Lão sang trái .Đạo sĩ đi qua bê tượng Lão sang phải ,để tượng Phật sang trái .Bê đi bê lại sau đó hai pho tượng vỡ nát cả

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:06 AM
Sông Mê

Sông mê chỉ có một bờ
Ngộ mê một bến thuyền về từ đâu ?

*Có một người ngồi bên bờ sông ngắm sang bên kia mơ ước .Rồi một ngày ,anh ta quyết rời nhà sang miền đất hứa bên kia sông .Sau một thời gian anh ta càng đau khổ và lại khao khát trở về bến cũ .Sống vẫn như xưa,nhưng anh ta thấy hoàn toàn thoải mái

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:07 AM
Cân

Ta như quả lắc quả cân
Chuyển động là để tự tâm quân bình

*
Niết Bàn ,Tây Trúc ,Thiên Đường ...là ở chỗ cân,cân bằng động là chuyển động trong tĩnh tại và tĩnh tại trong chuyển động .

*Khổng Tử vào xem miếu Hoàn Công nước Lỗ ,có một cái lọ đứng nghiêng bèn hỏi người coi miếu ,người ấy nói rằng :
-Đó là một vật quí của nhà vua thường để bên chỗ ngồi chơi để làm gương .
Khổng Tử nói :" Ta nghe nhà vua có vật quý để làm gương ,vật đó bỏ không thì đứng nghiêng ,rót nước vừa vặn thì đứng ngay ,mà đầy quá thì lại đổ ,có lẽ là vật này chăng ?"

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:07 AM
La Hán

Thập bát la hán trong chùa
Kiểu dáng ,phong cách còn thua xa đời
Bẩy tỷ la hán cõi người
Trên cao ngó xuống ,ông trời thất kinh !

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:08 AM
Tu

Trốn chợ lên đỉnh núi tu
Họ bê cả núi hoang vu về phường .
Tiếng chuông vào phố lạc đường
Sư già khất thực ,luôn mồm "Thanh-khiu"

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:10 AM
Buông Ra

Ôm vào rồi mới buông ra
Có ôm thật chặt mới rời thật xa
Ngẫm xem trong cõi người ta
Có là Thái Tử mới là Như Lai .

*Tú Xương tám khoa thi trượt nên suốt đời hậm hực đi tìm công danh .Nguyễn Khuyến đỗ liền Tam Nguyên nên dễ dàng rũ bỏ công danh .

*Thái tử Tất Đạt Đa đắc đạo thành phật tổ Như Lai

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:11 AM
Tự Phụ

Để không chê được nửa lời
Hoạ sỹ triển lãm mời người mù xem
Để khoe trí tuệ uyên nguyên
Thì nên đi đến trại điên so tài

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:13 AM
Thầy bói xem voi

Chỉ sờ một chỗ mà thôi
Thầy bói định nghĩa được voi là gì
Nếu hiểu đủ lẽ huyền vi
Sẽ không định nghĩa được gì về voi .

*Cảnh sát có thể định nghĩa con người qua lý lịch ,bác sĩ định nghĩa qua xét nghiệm ,thợ may qua số đo ...Còn toàn thể một con người là gì thì không ai định nghĩa được .

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:14 AM
Điên

Tìm nơi không khóc bao giờ
Hoạ chăng chết xuống hồn mơ lên trời
Tìm người chỉ biết có cười
Hoạ chăng chỉ thấy ở người đang điên .

*Thiên tài cùng với thằng điên
Cách nhau bởi một đường biên mơ hồ .

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:15 AM
Vô Ngôn

Nói một chữ về một chiều
Là người mắc tội nói nhiều ,nói điêu
Nói nhiều chữ về nhiều chiều
Là người chỉ nói một điều :Vô Ngôn .

* Lý của vũ trụ không lời .

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:16 AM
Học

Cái phúc của học rõ rồi
Cái hoạ của học ,ai người biết chăng ?
Có kẻ đi một quãng đàng
Sàng khôn chẳng học ,học toàn sàng ngu

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:16 AM
Thật giả- Giả thật

Tất cả những cái ta tìm
Thật giả chỉ bởi niềm tin con người
Cái duy nhất thật trên đời
Là cái đang có trong người của ta .(?)

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:18 AM
Biết

Bọn họ thất thập huyền công
Ta tam thập kế nên không thi tài
Biết mình nên biết cả người
Đánh trận phải biết thua đời thắng ta

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:20 AM
Nghĩ

Những cái nghĩ mãi mới ra
Đều là những cái người ta nghĩ rồi
Những cái nghĩ mãi trên đời
Khi ta nghĩ lại ,khác người nghĩ ra!

*"Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
Anh hùng nói lại là anh hùng khôn "

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:20 AM
Thêm -Bớt

Đạo người lấy thấp bù cao
Cao cho đến lộn tùng nhào chưa yên
Đạo trời bù dưới bớt trên
Cân bằng sinh thái không thêm bớt gì

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:21 AM
Cầu

Bén duyên người đẹp hữu tình
Là duyên kỳ ngộ vô tình gặp nhau
Đạt được đến vô sở cầu
Là từ chỗ hữu sở cầu sinh ra.

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:24 AM
Tham

Tham cho hợp mốt với đời
Thiên hạ sẽ bảo là người không tham
Thực ra cũng một việc làm
Loài người chỉ đổi kiểu tham thôi mà .

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:25 AM
Đi

Ung dung khắc đến khắc đi
Còi to cho vượt ,tranh gì trước sau
Bước chân dù chậm hay mau
Đường ta đi giữa hai đầu tử sinh .

*Ý nghĩ ta như ngựa lồng .Lòng ta huyên thuyên như con khỉ .Nếu ta làm chậm lại thì sẽ thấy khe hở .Qua khe hở ta sẽ thấy tâm thức .

*Một người được vua cho phép trong một ngày ,cứ chạy đến đâu là đất của anh ta đến đấy .Thế là hôm đó anh ta chạy hết sức từ sáng tinh mơ tới khi trời tối mịt rồi lăn ra chết .Rút cục anh ta cũng chỉ cần chiếm một nấm mộ

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:25 AM
Xinh

Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn
Cho nên được gọi là khôn hơn người
Em xinh đâu bởi nụ cười
Em xinh là bởi nhiều người xấu hơn .

*Cái đối lập không phải là đối lập ,nó chỉ là nhịp điệu của cùng một vật.

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:27 AM
Sư cụ

Sư cụ tìm tâm trong khói nhang
Trong ngôi chùa cổ mơ màng âm u
Tôi đi gõ cửa tìm sư
Qui y tam bảo thấy sư đang tìm .


*Nếu đem đổi tất cả vàng bạc lấy đôi mắt chắc ta không đổi .Ta giàu có nhất mà không biết .Ta vừa là cái đi tìm, vừa là cái được tìm .

*Lão Tử +Trang Tử :Hãy rơi vào tự nhiên
Jesus,Phật :Hãy đi lên phía trước
Không đạo nào dạy ta dừng lại .
Dù bạn đi ngược hay tìm xuôi bạn cũng tìm thấy mục đích

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:27 AM
Lắng nghe

Lắng nghe khi chẳng hiểu chi
Hiểu rồi thấy chẳng có gì để nghe
Lắng nghe thầy độ khi mê
Ngộ rồi tự độ chẳng nghe thấy gì .

*Phải nói được lời của im lặng ,hiểu được cái nghĩa của vô nghĩa .

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:29 AM
Sinh mệnh

Trời trao sinh mệnh cho mình
Thì mình phải biết quyết sinh trên đời
Không tranh sinh mệnh với trời
Trời đòi ta trả mệnh người lên tiên .

*Cái sai lầm khó chữa nhất của con người là thấy sống thì cười mà chết thì khóc .

*Diêm Vương hỏi CV:
-Làm gì trên dương thế ?
CV bẩm :
-Mua vui cho thiên hạ .
Diêm Vương phán :
-Thế thì tốt .
Diên Vương hỏi thầy thuốc :
-Làm gì trên dương thế ?
Thầy thuốc :
-Con cứu người khỏi tay thần chết .
Diêm Vương quát :
-Láo ,ngươi dám tranh sinh mệnh với cả trời sao ?!

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:34 AM
Tự Cứu

Trời không mưa hết thế gian
Phật không cứu được hoàn toàn chúng sinh
Mỗi người tự cứu lấy mình
Tự nhân,tự khởi duyên sinh mới thành .

*Một người đánh xe ngựa chở hàng qua quãng đường lầy lội .Xe bị ngập đến nửa bánh ,ngựa không thể đi được nữa ,anh ta bèn quẳng roi đi và quỳ xuống cầu nguyện thần cứu giúp để vượt qua quãng đường lầy .Thần hiện lên và bảo :
-Này người kia,đừng ườn xác ra đó ! Hãy ghé vai đẩy xe đi ,thần thánh chỉ dậy cách tự cứu mình mà thôi !

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:35 AM
Không trèo

Đèo cao thì mặc đèo cao
Nếu đèo cao quá thì ta không trèo .

*Một con khỉ có tài tránh tên .Khi thấy thợ săn ,mọi con khỉ đều chạy trốn .Con khỉ cậy tài nhảy múa tránh bắt hết mọi mũi tên .Lần sau,tất cả thợ săn tập trung cùng bắn một lúc ,và con khỉ cậy tài bị trúng tên trông như một con nhím .

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:35 AM
Tự hại

Quỉ hại ta phất cành dương
Nhân hại diệu kế có đường thoát ngay
Tự hại trời cũng bó tay
Chờ rằm tháng bảy là ngày tạm tha.

*Trương Phi chết vì nóng tính
Tào Tháo chết vì đa nghi
Quan Công chết vì tự phụ
Khổng Minh chết vì lao lực .

* Có một người vác rìu vào rừng ,ông ta đến một cây lớn và xin một cành nhỏ .Thế rồi người đàn ông đó dùng cả cành cây nọ tra làm cán rìu ,cứ thế đốn hết cây này đến cây khác .Bấy giờ ,cây mới hiểu rằng mình đã quá ngu xuẩn ,đưa cho kẻ thù cái phương tiện để hại mình .

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:37 AM
Tỉnh Thức

Gió trời biết trốn đi đâu
Yêu không bởi tóc mà cầu cắt đi
Thuyền tình chìm nổi sông si
Vẫn nghe vẳng tiếng vô vi chuông chùa.

*Người thường nghĩ tới điểm dừng
Là khi vượt quá điểm dừng từ lâu .

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:37 AM
Như Ý

Trong mười điều ,chín không như ý
Còn một điều ý lại chẳng như.
Muốn cho vạn sự đều như ý
Cần một điều biến ý thành Như .

*Tất cả những cái tồn tại dường như hợp lý
Tất cả những cái hợp lý dường như tồn tại .

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:39 AM
Chợ Âm Dương

Buông thõng hai tay đi vào chợ
Hoạ phúc mua đều có hoá không
Sinh tử bán rồi đời hết nợ
Buông tay đi suốt chợ âm dương .

*Khi sợ ma trốn đâu cũng thấy ma.Khi hết sợ ,lại không tìm thấy ma ở đâu cả .Đúng là:Ma có khác !

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:39 AM
Thời

Nhân gian trong một chữ Thời
Kẻ nào đi trước thành người đến sau
Sao cho vẫn cứ cùng nhau
Vừa đi được trước,vừa sau mọi người .

*Có hàng triệu người giỏi hơn Khổng Minh mà chỉ có một đại quân sư Gia Cát Lượng

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:40 AM
Quân Bình

Đứng núi này trông núi nọ
Đứng núi nọ trông núi này
Nhìn giữa hai núi mới hay
Mỗi chân một núi hai tay quân bình.

*Bình thường là thường quân bình
Tầm thường là lẽ thường tình bình quân
Ta như quả lắc quả cân
Chuyển động là để tự tâm quân bình

Kimmaosuvuong
14-07-2006, 10:43 AM
Lên Chùa

Vào chùa lễ Phật thấy sư
Người người cúi lạy chiếc lư hương đồng
Miệng cầu sắc sắc không không
Đầy trời là Sắc ,còn Không đâu rồi ?

*Vô vi tức hữu vi là vô vi
Vô vi tức vô vi là hư vô.

*Ai cầu trời bằng bất cứ ngôn ngữ nào trời cũng hiểu ----> Trời biết nhiều ngoại ngữ nhất !?Nhân loại cùng chung một thứ ngôn ngữ không lời

congchuatuyet
15-07-2006, 04:20 PM
Đi tu rồi a`,tốt đấy

Nè tặng ông sư

Vô Đề

Hợp chân sẽ chẳng thấy giầy
Thầy giỏi là chẳng thấy thầy dậy chi
Thuyết pháp là chẳng thuyết gì
Vạn pháp là chẳng có chi để bàn .

Langthang
17-07-2006, 11:45 AM
:21: :21:
Có khi mình lang thang tìm đúng nghiệp rồi:d

abc
20-07-2006, 05:13 PM
Nói về thơ thiền phổ biến nhất là đời Lý-Trần,Người ta còn gọi là Kệ,Có sự khác nhau nhỏ giữa kệ và thơ:kệ là dùng hình thức thơ để lý giải đạo Phật,còn thơ là thể hiện cảm xúc của mình.
Đã là Phật thì đâu còn vương vẫn tình cảm hồng trần nữa mà làm thơ.
Kệ thời Lý-Trần có nhiều bài sâu sắc tiếc là nếu không hiểu nguyên gốc thì khó hiểu trọn nghĩa bài Kệ.;có bạn nào chuyên Văn ở đây hay yêu thích thơ cổ không ?Chỉ giáo cho anh em vài chiêu

Quynhchemistry
28-12-2006, 03:17 PM
Cái anh j Kimthien....ấy, đọc mấy cái này hay nhỉ, lạ mà cũng đúng, hihi, mang hơi hướng Phật giáo. Ra đây là thơ thiền. Vậy có ai biết cách ngồi thiền ko? Có phải là cách ngồi giống Phật, nhưng tâm ko động, ko suy nghĩ gì hết đúng ko ạ?

Kimmaosuvuong
29-12-2006, 03:03 PM
Cái mà bạn nói gọi là thiền định,trước hết phải luyện thiền tha thứ,tha thứ cho người khác,cho chính mình.Muốn tha thứ cho người khác,mình phải xin được người khác tha thứ cho mình.Sở dĩ xin được người khác tha thứ bởi con người sinh ra đã mắc nợ,trưởng thành lại tiếp tục mắc nợ,không thể nào khác được.Cái duyên kiếp này là do nợ kiếp trước,cái nợ kiếp này âu cũng là duyên kiếp sau vậy.Khi sinh ra đã nợ cha mẹ rồi,lớn lại nợ bạn bè,nợ thầy cô,nợ cả những người xa lạ một tấm lòng,một trái tim.Nhưng người ta mắc nợ lớn nhất lại là chính ta.Ta nợ ta của hôm qua những ước mơ đã không trở thành hiện thực,ta nợ ta của ngày mai những ước vọng đầy khó khăn.Ta mắc nợ cái chí của kẻ làm trai đã sinh ra ở trong trời đất,phải có danh gì với núi sông.Vì thế con người sinh ra là để trả nợ cho đời.Hãy trả hết nợ cho đời,lúc đấy người ta sẽ thấy Niết Bàn nơi trần thế.Tim sẽ đập thanh thản mà không phải lo nghĩ.Âu cũng là công quả vậy.

AnhVoDanh
29-12-2006, 05:09 PM
A DI ĐẦ PHỤTS !!! Thiện tai !! Thiện tai !!! Bác post hộ em mấy điều phật dạy nhé???

Quynhchemistry
30-12-2006, 02:34 PM
Bác gì ơi, bác hiểu biết nhiều thía. Có phải bác vừa tốt nghiệp học viện Phật giáo VN ko ạ? Trời ơi, bác biết được những gì chỉ cho em với về em và bà em còn tham khảo.
Còn Kiên à: 14 điều Phật dạy hả? Tớ có đây, nhưng mà để lúc khác tớ post lên sau, bây h đang bận.

Sagi
01-01-2007, 10:08 AM
tui nhỡ mỗi 1 điều
kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình

kukumaluxuxu_102
02-01-2007, 04:59 PM
Cái anh j Kimthien....ấy, đọc mấy cái này hay nhỉ, lạ mà cũng đúng, hihi, mang hơi hướng Phật giáo. Ra đây là thơ thiền. Vậy có ai biết cách ngồi thiền ko? Có phải là cách ngồi giống Phật, nhưng tâm ko động, ko suy nghĩ gì hết đúng ko ạ?
Cũng gần đúng đấy Q nếu muốn học thì để tớ dạy cho 2 chị em tớ đang học yoga mà. Thiền chỉlà 1 bài tập nhỏ của Yoga thôi nhưng có rất nhiều tác dụng nếu bạn tập đúng.Mà nhìn chung là tập yoga rất tốt đấy ai có điều kiện thì nên tập nhé :clap:

Quynhchemistry
02-01-2007, 05:14 PM
Tiếp nè, tui trở lại 14 điều Phật nhé. Câu của G là câu 1.

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ.
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty.
8. Đáng khâm phục nhất của đời người là vương lên sau khi ngã.
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ.
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

Chúc cho mọi người làm được theo lời Phật dạy! Hì.

Quynhchemistry
02-01-2007, 05:15 PM
À, tớ có đọc và hiểu qua về Yoga. Nhưng chưa tập bao giờ, lúc nào dạy tớ nhé. Mà lúc nào đây nhỉ?

AnhVoDanh
04-01-2007, 09:48 AM
Làm đc hết lời phật dạy để thành PHẬT à.Cố gắng thực hiện vài điều vậy.YOGA là gì?Ai đưa bài nói về nó xem nào!Nghe nói hay phết!