Đăng nhập

View Full Version : Em trình kòi.Ai đủ sức vít típ hộ em naz



TranPhjeuDju
18-07-2008, 10:09 AM
Học trò
Học trò 1 thủa mộng mơ
Tan trường nắng đổ ngẩn ngơ trong chiều
Theo sau nhỏ bước guốc kêu
Rộn ràng thương nhớ mến yêu vô ngần
Dãi dầm nắng đổ mưa ngâu
Vẫn theo bên nhỏ dạt dào tình thơ
Ngày ngày mãi nhớ mong chờ
Đêm say giấc mộng ước mơ duyên nồng...

keongot[!]
31-07-2008, 12:56 AM
thơ đọc vần đấy
nhưng chả bjs vít típ thế nào đây :-@

kái tuổi học trò sao thân thương thế
sẽ nhớ mãi những ngày tháng wa


>> ngang wa''

hành lang đó im lặng trong bóng chiều
nhìn xa mãi hình bóng ngày xưa
h nơi đây chỉ kòn lá vàng rơi
héo khô kùng tình a xa mãi

Mr.Pit
31-07-2008, 01:09 AM
Dãy hành lang dài anh và em sánh bước
Mai anh đi rùi ai sẽ bước cùng em?
Dù vẫn bít nhưng trong lòng thầm tiếc
Lúc bên nhau chưa nói trọn tiếng yêu

keongot[!]
31-07-2008, 01:14 AM
uây.......đúng tâm trạng.........hjx :((

kòn mình e đi trên hành lang ấy
thấy xao xuyến bồi hồi nhớ mong
cả a và e ko thể sánh bc''
hãy bay xa như áng mây kia

TranPhjeuDju
31-07-2008, 08:00 AM
;182739']uây.......đúng tâm trạng.........hjx :((

kòn mình e đi trên hành lang ấy
thấy xao xuyến bồi hồi nhớ mong
cả a và e ko thể sánh bc''
hãy bay xa như áng mây kia

rồi đột nhiên 1 ngày áng mây lại
đứng ngẩn người tiếk nuối ngày đã qa
h chúng ta mỗi ng 1 ngả
chia tay rồi vẫn mãi là bạn thân:(

nhocbuong93
31-07-2008, 09:01 AM
Nhà mình toàn người biết làm thơ !!!!!!!!!!!!!!!!!8->8->8->8->

keongot[!]
31-07-2008, 11:06 AM
chia tay rồi vẫn mãi là bạn [ bỏ hộ chữ thân đi kái]
ngày gặp nhau kí ức tràn về
thấy thuở nào thật là đáng ju [ káo ja` đeo nơ]

TranPhjeuDju
31-07-2008, 02:53 PM
;182880']chia tay rồi vẫn mãi là bạn [ bỏ hộ chữ thân đi kái]
ngày gặp nhau kí ức tràn về
thấy thuở nào thật là đáng ju [ káo ja` đeo nơ]

vẫn để nói nhìu ghê
đã bảo vần chết đừng đưa vào ng sau khó vít típ
ngang phe phè rã x-(

l0ng_ch4u
31-07-2008, 04:29 PM
mình xyn góp 1 bài vậy
mặc dù ko hay nhưng mong các bạn thông kảm:-c:-c

Thơ ngây lứa tuổi mộng mơ
hoa khô bướm ép tình thơ học trò
nhớ làm sao , buổi hẹn hò
tay anh khẽ chạm ..nào ngờ vấn vương

lâng lâng nỗi nhớ niềm thương
lùa qua gối mộng ..đêm sương đợi chờ
tưởng chừng như một giấc mơ
len vào tim nhỏ ..lững lờ nhẹ đưa

gió lay ..nhắc kỷ niệm xưa
tự nhiên nét thẹn cũng vừa ửng lên
thì thầm em khẽ gọi tên
biết người còn nhớ ..hay quên thật rồi

hương tình chớm nở trên môi
nụ hôn ngày đó ..bồi hồi xuyến xao
tìm đâu hương ái ngọt ngào
một thời hoa mộng ..lẽ nào ..lãng quên .

TranPhjeuDju
01-08-2008, 07:41 PM
bài này tớ đọc rùi
ở đay chugns ta nên sáng tác bạn ạ
nhĩ thật với lòng mình viết ra kảm rác = thơ thì sẽ hay hơn đấy bạn ơi
dù sao kũng kăm ơn bạn kái
k lại bảo anh em kó từ thank mà k bít lói:D;))

keongot[!]
02-08-2008, 10:23 AM
vẫn để nói nhìu ghê
đã bảo vần chết đừng đưa vào ng sau khó vít típ
ngang phe phè rã x-(

vì kái kết of a e nghe............ghét
nên chả bjs tiếp ntn kả
bkm

keongot[!]
03-08-2008, 01:26 AM
Phượng buồn thắm đỏ sân trường đó
Trường củ còn đây phượng đâu rồi
Lá bàng ấp ủ buồn trong gió
Dưới mái sân trường lòng mênh mang
Xưa kia ta vẫn chờ em đến
Mỗi khi tan trường góc phượng yêu
Giờ là dĩ vãng với niềm nhớ
Lá bàng đã chết, phượng hồi xuân

_ of men khác stac''_ :D

TranPhjeuDju
03-08-2008, 01:10 PM
Năm tháng qa đi tình ở lại
Anh đi rùi kòn đó nhok đứng trông
Nhìn xa xăm ánh mắt buồn thơ thẩn
Ngóng trông hoải dáng người mãi xa

keongot[!]
04-08-2008, 11:07 AM
lưu với luyến chỉ thêm sầu
hãy như kơn gió chỉ thoảng wa thôi
để tình ta mãi là kỉ niệm đẹp
ko pai nhạt theo tình ai kia

Rains Quỷ
07-08-2008, 12:01 AM
Trời đất =.=
Bài thơ mở đầu là Lục bát còn về sau là Loạn bát hết cả rồi hik hik =.=
Mà bài mở đầu còn một số chỗ xếp vần sai đó em :D
Theo anh một bài thơ lục bát thì ý thơ như vậy là ổn rồi, có kết rồi....khó viết tiếp lắm =.=

nam do
07-08-2008, 12:25 AM
cần nhà bình luận thơ hok giới thiệu cho.............

TranPhjeuDju
07-08-2008, 11:44 AM
Trời đất =.=
Bài thơ mở đầu là Lục bát còn về sau là Loạn bát hết cả rồi hik hik =.=
Mà bài mở đầu còn một số chỗ xếp vần sai đó em :D
Theo anh một bài thơ lục bát thì ý thơ như vậy là ổn rồi, có kết rồi....khó viết tiếp lắm =.=


thank anh đã nhận sét :D
kứ típ đi anh thả sức mà sáng tác chứ ;)


cần nhà bình luận thơ hok giới thiệu cho.............

mịa kíp bạn chả vít típ thì thui
nại vô đây mà spam à :(

Rains Quỷ
07-08-2008, 01:45 PM
thank anh đã nhận sét :D
kứ típ đi anh thả sức mà sáng tác chứ ;)



mịa kíp bạn chả vít típ thì thui
nại vô đây mà spam à :(

Hik lúc nào có cảm xúc mới chạy tiếp sức được em àh :D
Tay namdo xi pam ác liệt thật. Bị ban nick rùi hok cóa sợ =.= gan dạ quá :))

lacsoncuong
30-10-2008, 09:16 AM
lưu với luyến chỉ thêm sầu
hãy như kơn gió chỉ thoảng wa thôi
để tình ta mãi là kỉ niệm đẹp
ko pai nhạt theo tình ai kia

Đang mạch thơ của em keongot mà các vị lại chuyển sang bình loạn là sao
thơ thiếp đây.
Không phai nhạt theo tình ai kia
Phải chăng đó là lưu với luyến
Ta yêu nhau nhé mãi không lìa
Ngọt bùi cay đắng cùng sẻ chia