View Full Version : Vít típ hộ em bài nầy kái
TranPhjeuDju
18-07-2008, 10:04 AM
Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn
Tuổi 20 đến kóa ai ngờ
Một hum trận gió TY lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư...
keongot[!]
19-07-2008, 01:04 AM
thơ k phù hợp với tâm trạng mèn thì sao mèn viết típ đc:025:
nam do
19-07-2008, 01:24 AM
:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-? hỏi dân chuyên văn vít hộ cho:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/
nobita85uct
19-07-2008, 02:18 AM
Viet thu mot bai.dang diyet bang blackberry8100.jgeltjdcutgdlgeutldggldggldgglegdlg gel:-*
TranPhjeuDju
19-07-2008, 08:58 AM
Viet thu mot bai.dang diyet bang blackberry8100.jgeltjdcutgdlgeutldggldggldgglegdlg gel:-*
ông anh vít j` em chả hỉu
hjx pó tay rùi
bảo vít típ hộ cơ mà@-):-@:-@
trang_trang
19-07-2008, 09:22 AM
viết típ nào :))
Tiểu thư đi đâu mà hok thấy
Cứ bỏ tôi đứng đấy ngóng trông ai !
nam do
19-07-2008, 09:55 AM
mà có cần chơi chữ hok đấy còn bít đường vít
Mr.Pit
19-07-2008, 10:31 AM
đối với những thể loại chuối củ thía này ko có hứng chế típ :-":-":-"
mjlk_nO.teAr
21-07-2008, 07:50 AM
thơ với chả văn....ngán :KhiCon078:
TranPhjeuDju
21-07-2008, 08:05 AM
thơ với chả văn....ngán :KhiCon078:
ngán thôi vào làm je`...........X-(
đối với những thể loại chuối củ thía này ko có hứng chế típ :-":-":-"
lại nói về vân đề củ chuối
bạn kungz kóa 1 qả treo lủng lẳng đấy:)) mình bít mà
viết típ nào :))
Tiểu thư đi đâu mà hok thấy
Cứ bỏ tôi đứng đấy ngóng trông ai !
Trong lòng ngổn ngang bao nỗi nhớ
Nàng đi rồi kòn đó áo dài bay:D
trang_trang
23-07-2008, 05:23 PM
áo dài màu trắng tinh khôi
tôi nhớ mãi màu trắng đó
(ngang wa' trời ) khó viết tiếp quá :(
TranPhjeuDju
23-07-2008, 05:45 PM
áo dài màu trắng tinh khôi
tôi nhớ mãi màu trắng đó
(ngang wa' trời ) khó viết tiếp quá :(
cố lên nào em gái
chả nhẽ thua c tin à;;)
Trắng tinh khôi như tc tui vậy
Dành tặng em kả trái tim nầy:P
trang_trang
24-07-2008, 03:56 PM
trái tym anh ư! có ko vậy
thật khó để tỳm đc nó
3 ngày nữa anh viết típ ná :))
ngang phè phè
đổi câu đi :D
TranPhjeuDju
27-07-2008, 10:10 AM
ngang thật
sửa nại khẩn kấp :))
duybinh_ct47
29-07-2008, 12:22 AM
Mình có vế đối, không biết có ai muốn đối lại không (không phải của mình nha )
Hai vợ chồng bác ba, con ông tư, năm nay trồng sáu sào bảy gạo tám, chín vào tháng mười
he he, đối đi các bạn!!!
Cố lên nhá, chưa ai đối đc đâu
:P:P:P
TranPhjeuDju
29-07-2008, 04:05 PM
Mình có vế đối, không biết có ai muốn đối lại không (không phải của mình nha )
Hai vợ chồng bác ba, con ông tư, năm nay trồng sáu sào bảy gạo tám, chín vào tháng mười
he he, đối đi các bạn!!!
Cố lên nhá, chưa ai đối đc đâu
:P:P:P
anh chơi khó em
đang nhờ anh vít típ kơ mà nhể:-?
duybinh_ct47
30-07-2008, 07:17 PM
Viết típ hả, he he
anh viết tiếp bốn câu đầu nhá
Gió bay theo gót vờn áo trắng
Sân trường trải nắng, lá vàng rơi
Phượng thắm hồng ơi sao nở rộ
Yêu nhau rồi, giờ phải xa nhau
;););)
TranPhjeuDju
30-07-2008, 07:24 PM
hay qá anh zai chuyên toán mà văn hay ghê
nhưng mà kái kết thế khó nối típ qá hjx hjx
Hẹn bước tiếp trên con đường hạnh phúc
Yêu rồi nào dễ mấy ai quên
Mr.Pit
30-07-2008, 07:29 PM
Yêu đc rùi dễ mấy ai quên
Vậy thì đừng bắt tim mình phải cố
Càng cố quên thì càng thêm khổ
Thôi cất nó đi chỗ nào đấy trong tim:-?
keongot[!]
31-07-2008, 12:48 AM
cất đi rồi một chỗ trong tim
xin a đừng gợi lại wa'' khứ
e đã dằn lòng mình pải nhớ
kố nhớ để rồi wên
>> ngang ko viết nổi.......thật ra ko có tâm trạng ko viết đc :((
TranPhjeuDju
31-07-2008, 08:04 AM
kô kẹo nầy toàn kết thúk = vần chết chả ai nối đc
pải kết thuk mở để ng # kòn vít típ chứ
kái đơn jản như thía mà kòn để ng # pải nói hjx^:)^
keongot[!]
31-07-2008, 11:17 AM
kệ moi
thía ng mở 1 đoạn khác đê để ta vít típ cho :D
TranPhjeuDju
31-07-2008, 02:47 PM
nối lại típ luôn bài thằng cupid ấy
thế cho nhanh
đang vần mà:D
l0ng_ch4u
31-07-2008, 04:31 PM
thấy các bạn viết nhìu quá mình cũng phải làm 1 kái cho vui chứ nhỉ??
Từ đêm bóng ảo thực hư
gió mưa phủ lấp mây mù đời giăng
từ anh dệt mộng cùng trăng
bỏ em trôi nổi , trầm thăng giữa đời.
ngỡ ngàng trong tiếng khóc cười
nén đau thương lại... ơi người dối gian
giả vờ xem nhẹ trái ngang
thật ra lòng đắng...muôn vàn nỗi đau.
biết tìm người ở nơi đâu?
hành trang ôm trọn... gói sầu vương mang.
tơ lòng trăm mối ngổn ngang
đường tình lỡ mộng dở dang xuân thì.
giọt buồn đọng ướt bờ mi
bờ môi khô lạnh từ khi vắng người
trăm năm duyên mộng vỡ rồi
đành thôi chấp nhận... nửa đời cô đơn.!
duybinh_ct47
31-07-2008, 07:59 PM
ak
không chơi thơ lục bát đâu nha, nghe ép vần mà sầu não quá trời
|-)|-)|-)
Yêu đc rùi dễ mấy ai quên
Vậy thì đừng bắt tim mình phải cố
Càng cố quên thì càng thêm khổ
Thôi cất nó đi chỗ nào đấy trong tim:-?
chỉnh lại câu cuối đi thằng em, ngang thế " bố " ai viết đc nữa
keongot[!]
02-08-2008, 10:25 AM
[!] Dju: a tiếp đê..hey ho thì e nhận lun
[!] Lc: thơ of bạn mèn ko đủ trình tiếp...thank vì đã tham ja kùng
l0ng_ch4u
02-08-2008, 10:45 AM
;183746'][!] Dju: a tiếp đê..hey ho thì e nhận lun
[!] Lc: thơ of bạn mèn ko đủ trình tiếp...thank vì đã tham ja kùng
co' gi` dau ma`
thay' cac' ban manh ve` manh? nay` qua' nen minh` tham gja cho vui thoi
TranPhjeuDju
02-08-2008, 05:49 PM
co' gi` dau ma`
thay' cac' ban manh ve` manh? nay` qua' nen minh` tham gja cho vui thoi
ok hoan nghênh bạn
bạn kó lòng mình kó dạ
típ đi bạn
keongot[!]
04-08-2008, 11:05 AM
Yêu đc rùi dễ mấy ai quên
Vậy thì đừng bắt tim mình phải cố
Càng cố quên thì càng thêm khổ
vậy mà sao người vẫn luôn nhớ
nhớ làm chi những ngày tháng wa
tình đã xa hãy để xa mãi
đừng gợi lại 1 chút trong e
nhé a [!]
TranPhjeuDju
04-08-2008, 05:19 PM
vẫn kụt ngủn ra
kết thế thì chịu
bờ lu tút
mod văn học mà thía à
keongot[!]
04-08-2008, 06:27 PM
viết tiếp kâu thứ 4 thui
kâu kuối là lời nói thui mà
kái ô này hư nhể....ta del bài đừng hỏi :-t
l0ng_ch4u
04-08-2008, 09:51 PM
ok hoan nghênh bạn
bạn kó lòng mình kó dạ
típ đi bạn
đc thui...bt thỳ mình ko hay bộc lộ thơ ca ra đâu...nhưng mà các bạn trổ tài kinh quá nên mình phải cho 1 ít gọi là nhỏ nhoi của mình vậy....
Trường tôi khuất bóng tán hàng cây
Lớp nhỏ xanh xanh tao với mày
Là giàn ghế đá cành bàng lớn
Nơi chôn hoài niệm gió và mây
Giam lòng giữa nỗi nhớ lòng ơi
Đời gả học sinh nơi chốn này
Trai trai gái gái vô tư quá
Trẻ thơ áo trắng gió tung bay
keongot[!]
06-08-2008, 01:05 AM
Trường tôi khuất bóng tán hàng cây
Lớp nhỏ xanh xanh tao với mày
Là giàn ghế đá cành bàng lớn
Nơi chôn hoài niệm gió và mây
Giam lòng giữa nỗi nhớ lòng ơi
Đời gả học sinh nơi chốn này
Trai trai gái gái vô tư quá
Trẻ thơ áo trắng gió tung bay
trẻ thơ áo trắng gió tung bay
kòn nhớ ko kỉ niệm nơi ấy
mày ở xa kòn nhớ chúng tao
nhớ khi hè về mùa nc'' lũ
những trưa hè dạo mát quanh đê [đập HB]
kon sông kia gắn bao kỉ niệm
những trận kười,giọt nc'' mắt tuôn rơi
phương trời này lun ghi nhớ
l0ng_ch4u
06-08-2008, 06:38 PM
Thì thôi nhé , mưa đừng rơi nữa nhé
Từng giọt mưa như giọt nước mắt buồn
Thì thôi nhé , người xa xa thật
Chẳng bao giờ trở lại nữa đâu
Quên , hãy quên như chưa từng gặp
Người ấy bây giờ đã khác ngày xưa
Rains Quỷ
07-08-2008, 12:11 AM
Ui đọc xong thơ mọi người cụt mất cái rổ hứng mít hok có khả năng để típ :( (thật ra hok bít típ vào cái chỗ nào =.=) Thui ngồi xem mọi người chém thơ thành bão xem =.=
Mà lạ nhỉ mod văn học mà thơ thần hình như không hiểu luật thơ àh
Thể loại nào cũng thành về tự do hết thế =.=!
nam do
07-08-2008, 12:22 AM
dù văn hok có nhưng sẽ làm nhà bình luận cho mấy ku
TranPhjeuDju
07-08-2008, 11:49 AM
toàn spam linh tinh
tình hình anh rain cho một bài rùi yêu kầu vần luật tử tế đi
anh em mình chém cho hay
thế nầy loạn hết mất:D
Rains Quỷ
07-08-2008, 12:53 PM
toàn spam linh tinh
tình hình anh rain cho một bài rùi yêu kầu vần luật tử tế đi
anh em mình chém cho hay
thế nầy loạn hết mất:D
Oki vậy cũng hay :D
Mỗi người làm 4 câu nhé, lấy chủ đề Mùa thu luôn nha ,(làm Lục bát ép vần cho hay nha ^^ -- có ai hok bít luật lục bát thế nào hok đó =.=!)
Mùa thu trong veo mắt biếc
Xoan rụng tím ngần,nhặt chiếc lá phai
Mưa đến rồi, em bên ai
Để giọt ngâu sầu vương mãi vai anh...
keongot[!]
10-08-2008, 10:44 AM
ko đc nói xấu moi..từ bé đến h mới làm thơ thì chả thế ah...vậy lá khớ làm òy...miễn bàn luận...
thơ j kũng đc miễn là thơ........ukj...ai ko thjx thì thui vậy:-B
Thì thôi nhé , mưa đừng rơi nữa nhé
Từng giọt mưa như giọt nước mắt buồn
Thì thôi nhé , người xa xa thật
Chẳng bao giờ trở lại nữa đâu
Quên , hãy quên như chưa từng gặp
Người ấy bây giờ đã khác ngày xưa
très bien!!! :)>-
merci nội naz........:D
TranPhjeuDju
24-08-2008, 01:35 PM
Oki vậy cũng hay :D
Mỗi người làm 4 câu nhé, lấy chủ đề Mùa thu luôn nha ,(làm Lục bát ép vần cho hay nha ^^ -- có ai hok bít luật lục bát thế nào hok đó =.=!)
Mùa thu trong veo mắt biếc
Xoan rụng tím ngần,nhặt chiếc lá phai
Mưa đến rồi, em bên ai
Để giọt ngâu sầu vương mãi vai anh...
Mùa thu trong veo mắt biếc
Ríu rít nói kưởi rồi tiếc ngẩn ngơ
Ng bên tôi kuộc đời là thơ
Ngược xuôi tìm vần làm thơ khó thật ;):baifu037: