View Full Version : Viết cho một ngày mưa
Mr.Pit
17-06-2008, 11:49 PM
Mưa về trên phố vắng
Giọt buồn treo mong manh..
Anh đi tìm hồi ức những ngày xanh
Giờ vụn vỡ thành muôn ngàn mảnh nhỏ
Có bao giờ em tự hỏi tại sao..
Mưa về khi nắng tắt
Nước mắt của người yêu..
Anh sẽ quên đi mỗi buổi chiều
Khi em về trong vòng tay người khác
Khi quán cũ, chỉ anh và giọt đắng
Khi mưa chỉ còn trong nỗi nhớ thẳm sâu..
Ngọn cỏ rơi trên bình minh mê mải
Hơi ấm của tay..
..trải nhẹ tiếng đêm dài
Chẳng bao giờ đến những ngày mai
Nỗi than thở chìm vào mưa bất tận
Sóng mãi không xô.
Nỗi buồn thì vẫn.
Lại ngọt ngào mang đến những tình yêu
Bởi mưa về trên nỗi nhớ..
..Và mong chờ cho những tháng ngày trôi
Theo mùa lá rơi, theo mùa chơi vơi..
theo ngày trong theo những đêm không mầu...
..and who can say where the road goes
where the day flow...
thino_thoi@
18-06-2008, 12:11 AM
hơ!!!!!!!!!!!!!ngượng mộ quá! sáng tác thơ cơ đếy! siêu quá! Mặc dù muốn khen nhiều hơn nhưng em hổng biết cảm nhận thơ cũng chả hiểu tình iu nên chỉ biết khen vậy thôi. Đông khách nhá!( hý hý hs, lần đầu tiên được bóc tem, thích thế!)8->
Mr.Pit
18-06-2008, 01:06 AM
hỳ hỳ đã bóc tem rùi thì tiện tay thank cho anh phát đi.h0k thì sao đông khách được :-??
p3''_mư@
18-06-2008, 12:32 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh56/rancon_89/avatar/rain/r22.gif (http://i253.photobucket.com/albums/hh56/rancon_89/avatar/rain/r22.gif)
Mưa...
...Ước gì được ở bên ai đó...trong mưa...
...Ước ko fải lonely...như bây giờ...
...dưới mưa...
Mưa...
...Từng giọt...lạnh buốt...
...tê tái...
...Mưa làm trái tim...
...chợt nhớ ai đó...
Mưa...
(http://i253.photobucket.com/albums/hh56/rancon_89/avatar/rain/r50.gif)
bài mưa của a hey đấy
thank naz
Mr.Pit
18-06-2008, 09:52 PM
hjhjhj dạo này mưa nhìu wa' nên post bài này cho nó tâm trạng
keongot[!]
18-06-2008, 09:54 PM
hơh
lại thjx tâm trạng ah
bùn lém.............kòn mưa suốt nữa mừ
thía này thì tâm trạng mừ tèo mất [-O<
Mr.Pit
18-06-2008, 09:59 PM
chả bít làm sao mà hôm nào cũng mưa:)
thế này thì chết mất
keongot[!]
18-06-2008, 10:01 PM
èo
thì đây là mùa mưa mừ
chán thía
Mấy hôm nay…Trời cũng mưa…
Ào ạt ….Buốt giá….
Nhưng hình như có 1 cái gì đó khang khác
Mưa Thật Đẹp…..Tự do và mạnh mẽ…
Vung vẩy..Phá vỡ cái sự yên lặng vốn có của ngày hạ…
Phải chăng nó đang nghĩ về 1 cái gì đó xa xôi , ….Có thể lắm chứ
Nó thích tắm mưa…..Và vùng vẫy trong mưa với 1 mớ tâm trạng hỗn độn…
Buồn có..vui có..Chán nản có..Suy nghĩ có
….Nhiều lúc sao thấy cuộc sống quá vất vả bon chen..Mệt mỏi lắm chứ….
Nó chẳng khóc….Thậm chí là nó cuời 1 cách khinh bỉ….
Nhiều lúc thấy sao khó vượt qua..Muốn buông xuôi..Muốn dừng lại….
Nhưng đôi khí lại muốn phá vỡ cái vỏ bọc xung quanh…Vượt qua tất cả..Khát khao tự do lắm……
Nhiều lần như thế lắm…..
Nó tìm đến mưa….Khóc trong mưa…Nó nghĩ về tình cảm..
Những cái tình cảm đã zằng xé nó và bóp nát nó 1 cách tàn nhẫn….
Lạnh Lắm chứ…..Đau lắm chứ……
Mưa…Đón nhận nó….Thậm chí ..Khóc cùng nó..Trong tiếng rào rào và hơi thở ngai ngái…….
Dường như mỗi lần nó cần mưa đều có mặt….Song hành cùng nó…
Tự dưng nó nhớ ....nhớ lắm....T_T
keongot[!]
18-06-2008, 10:20 PM
kaka
đã bảo gà mừ
hjx
đấy là box văn học mừ lại bắt đầu thành tâm sự
chả nhẽ e lại pải del bài ah
đang hey mừ
Mr.Pit
18-06-2008, 10:22 PM
thì chuyển sang box tâm sự đê 8-|
kẹo: nhưng chủ đề lại đang là thơ........thuộc văn mừ
keongot[!]
18-06-2008, 11:18 PM
Mưa rơi tí tách trên đường
Mưa khơi nỗi nhớ người thương trong đời
Mưa vương khóe mắt bờ môi
Mưa qua phố cũ bồi hồi niềm riêng
Mưa rơi gõ nhịp ngòai hiên
Ngỡ như chân bước người quen năm nào
Mưa giăng mây xám lạnh sao
Hỡi người bên ấy có bao ưu sầu?
Mưa lay gió rụng buồng cau
Nửa đêm thức giấc mà đau đớn lòng
Mưa bong bóng vỡ phập phồng
Mưa ơi đừng khóc, đừng trông ngóng người!
keongot[!]
19-06-2008, 02:14 PM
kái này e ko hiểu lém........
Sao bong bóng mong manh đến thế... như giấc mơ kia quá dễ tan...
Sao bong bóng đẹp mà không thật... sao cứ lung linh mà chẳng được lại gần..?
Chạm nhẹ... lại vỡ tan rồi...
Mr.Pit
19-06-2008, 02:19 PM
uh`m
ko hiểu thì thôi [-X
thỉnh thoảng nó hâm hâm vậy
keongot[!]
19-06-2008, 02:24 PM
ukm
dạo này nhìu người '' hâm hâm '' thía wa''
trời kứ mƯa khiến ng` ta như vậy đấy
mƯa kóa tội tình j chứ nhể
Sẽ lặng lẽ khi em bước trên đường…
Sẽ đơn côi khi nhìn ai đó tay trong tay….
Sẽ là những lúc buồn lặng câm khóc 1 mình…..
Sẽ chẳng là ngượng nghịu khi nhìn mắt ai đó ấm áp…
Uh! có lẽ sẽ mãi chỉ là con số không….Bình thản…lạnh lẽo….trống rỗng…
Sẽ là đôi mắt vô hồn….
Sẽ là nụ cười chớm tắt…
Sẽ là rất nhạt trong những cây kẹo…
keongot[!]
19-06-2008, 02:37 PM
Những đêm mưa nằm đây khóc một mình
Nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn
Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều
Những giọt nước mắt chưa vơi
Biết xa nhau là em sẽ đau buồn
Thế sao không chờ nhau cuối con đường
Đường dài mãi sao bóng anh không quay lại
Tan nát tim em bao buồn đau
Mr.Pit
19-06-2008, 03:02 PM
ặc đang văn thơ lại chuyển sang chép lời bài hát à???????:-"
keongot[!]
19-06-2008, 03:10 PM
:D
tại thấy lời bài này hey mừ..............những ngày mưa.....
cho topic này nó đa dạng pong pú tẹo mừ
văn thơ_tâm trạng_lời bài hát <:-P
R.A.N
19-06-2008, 03:14 PM
ốc khi topic nè sang tặng pé mưa nhỉ?
chỗ nào cũng thấy la liếm đựoc
giỏi quá
Mr.Pit
19-06-2008, 03:17 PM
ốc khi topic nè sang tặng pé mưa nhỉ?
chỗ nào cũng thấy la liếm đựoc
giỏi quá
sặc. cái này ko tặng pé mưa đâu
tặng ng`# rùi
dj3uB3o
19-06-2008, 05:06 PM
.............Cảnh mà cũng viết đc những cái này á..............dấu nghề đây:P:P
Mr.Pit
19-06-2008, 05:18 PM
.............Cảnh mà cũng viết đc những cái này á..............dấu nghề đây:P:P
1 phút hâm hâm ý mà .......................................8-|
Nắng_xjnh
19-06-2008, 05:42 PM
đâu pải 1 pút
luk nào mừ chả hâm hâm như thía =))
The Rain
19-06-2008, 07:08 PM
....thật là .......anh cảnh đa tài quá xá....
mùa này đj đâu ....cũng mắc mưa cả....nên cũng ngại...đj lắm...
nhưng....có người bước chung...1 lối trong mưa....tuyệt...anh nhir:-*
gớm!!!!!!!!
mùi mẫn nhể
em thank choa ông anh roài đấy nhá>:P
LinhXinh
24-06-2008, 01:53 AM
Ngủ đi anh, ngủ đi anh...
Để chợt thức khi sớm mai không còn lạnh
Để lại biết yêu khi lòng hết hiu quạnh
Chợt nhận ra rằng mưa vẫn có màu xanh..
keongot[!]
24-06-2008, 10:50 PM
Mưa về trên kon phố vắng
Giọt buồn trôi theo hạt mưa kia
EM đi tìm hồi ức những ngày xanh
Giờ vụn vỡ thành muôn ngàn mảnh nhỏ
Có bao giờ ANH tự hỏi tại sao..
tình chúng ta kũng như kơn mưa kia
a đến và đi như kơn mưa ngày ấy
:D
Mr.Pit
25-06-2008, 01:45 AM
anh đến và đi như cơn mưa
nhưng cơn mưa luôn có ngày quay lại
em ơi đừng có buồn nữa nhá
mưa kủa em sẽ quay lại mà thôi
keongot[!]
25-06-2008, 12:01 PM
mong khi mưa_a quay lại
ai kia ko kòn ghét mưa nữa
tình chúng ta lại đẹp pải ko a :">
Mr.Pit
18-07-2008, 12:59 AM
Con phố ngày nào vẫn đổ những cơn mưa
Lại một chiều thanh thản giữa đường xưa
Anh cúi xuống
Một hoàng hôn hé mở...
Con phố buồn đếm đong từng hơi thở
Đặt gót thật êm những bước miệt mài
Giọng hát nhẹ thêm...
những tháng năm dài
Là những buồn vui ngày hôm qua để lại
Có nơi nào bình minh là mãi mãi...
keongot[!]
18-07-2008, 01:04 AM
sao dạo này mưa nhìu thía:sadcorner:
mưa dầm kả ngày ai mừ chịu đc:034:
hjx.....đến TP bình minh:070:
LC_kute
10-08-2008, 11:59 AM
Về chưa em, làn mưa chiều đã tắt?
Vội vàng đi cho mắt lệ em nhòa
Và có lúc nỗi lòng ta trống vắng
Cơn mê chiều lẳng lặng chiếm hồn ta!
Quá khứ đây, chuyện lòng chưa kể xiết
Qua mất rồi bàn tiệc của cười vui
Quẩn quanh nơi chân trời, ôn niềm nhớ
Buồn mà sao hơi thở thoáng nhẹ nhàng!
Thời gian cũ hao mòn theo vết chạm
Tim ngẩn ngơ những năm tháng mong chờ
Tiếng đêm khuya đang dần ngơ ngẩn đến
Vô tâm như đã quên lãng bao giờ!!
Một bước chân mơ màng bao kỷ niệm
Miên man hồn ta giở lại từng chương
Mắt em xưa đã xa vời, phương ấy!
Tận đáy lòng em vẫn mãi là em!
(st)
TranPhjeuDju
24-08-2008, 01:52 PM
Mãi là e đứa thjk chiều chuộng
Vội xa a lòng nuốt đắng tình anh
nhocbuong93
24-08-2008, 01:58 PM
Anh Cảnh dạo này lại có hứng làm thơ mới chết chứ!:baifu059::baifu059::baifu059:
Mr.Pit
29-09-2008, 10:16 AM
Đâu rồi em những lời mãi mãi
Chỉ mới ngày nào bên góc phố chiều xưa
............Tan vào gió.........
..............................Anh đi tìm ở gió.......
...............Tan vào mưa.........
.................................Anh chạy đuổi giữa mưa.............
Ngày dịu dàng ru một giấc mơ trưa
Anh tỉnh bừng.......
..........khi hoàng hôn ập xuống..........
.................................................. .
..............................................
Mr.Pit
27-10-2008, 06:11 PM
Con phố ngày nào lại đổ những cơn mưa
Chẳng còn em chung bước dưới đường xưa
Nhưng từng giọt mưa chẳng còn lạnh lùng nữa
Bởi biết nơi kia em vẫn đợi chờ
TranPhjeuDju
30-10-2008, 06:31 PM
Mưa đổ chiều hôm vắng xa nhà
nhớ chè nhớ ấy nhớ nhiều thêm
Nhớ hương thoang thoảng trà sữa ấy
Ngao ngát lòng ai thoảng gió tỳnh >:D<
hoaln
31-10-2008, 12:30 PM
NGÀY MƯA
http://farm4.static.flickr.com/3229/2988707786_8d8939e33b.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3161/2988707792_daabccf315.jpg
keongot[!]
31-10-2008, 12:43 PM
ek
ở HN đây áh..0_0......ngập lụt hệt như HB vậy :))...kòn hơn ấy chứ
keongot[!]
30-11-2008, 01:31 PM
Mưa đổ chiều hôm vắng xa nhà
nhớ chè nhớ ấy nhớ nhiều thêm
Nhớ hương thoang thoảng trà sữa ấy
Ngao ngát lòng ai thoảng gió tỳnh >:D<
1 tâm hồn ăn uống rất lãng mạn...........xẹt..phụt :g12:
TranPhjeuDju
30-11-2008, 06:09 PM
Thoảng gió mưa ngâu 1 phút buồn
Lòng đành chợt nhớ thoáng chiều xa
Mr.Pit
08-05-2009, 03:50 PM
phố vắng.....
cơn mưa lạnh.....
ngồi nhớ đến tình đôi ta......
...bên ngoài tiếng mưa rơi buồn cay mắt anh........
Mr.Pit
05-07-2009, 04:37 PM
Mưa nữa rồi ... mưa muôn đơì buồn lắm
Thành phố nhạt nhoà ngàn giọt lệ phân li
Mình chưa xa, tình chưa nỡ rời đi
Mà thật sự ... mình có gì ... em nhỉ ???
... Đọc thêm
Mà thật sự ... anh là gì ... em nhỉ
Chẳng là chi, ừ chỉ thế mà thôi
Một giọt mưa rơi vướng ở mắt môi
Gió buốt rát khô khan tình mong đợi
Mưa vẫn thế ... buồn đen phố lầy lội
Giọt mưa anh không một lối đi về
Mai mốt này gấp lại mộng nhiêu khê
Sẽ vẫn thế ... giọt mưa khuya buồn lắm ....!!! ...
titi_toto
05-07-2009, 06:30 PM
hôm nay mưa dai dẳng thế
Hà Nội mát nhưng mà ngập thì ...................:shuai::shuai::shuai:
Mr.Pit
06-07-2009, 11:39 PM
chẳng bao giờ đến những ngày mai
nỗi than thở chìm vào mưa bất tận....
.................................................. .
Mr.Pit
12-07-2009, 10:57 PM
Mưa,
đi về phiá mưa.
Bỏ tình yêu ngột ngạt lại sau lưng và đi vaò mưa.
có nước lăn qua má,
Chẳng biết là lệ hay mưa...
Đi vào trong mưa,
bỏ thương yêu vương đầy trong tim,
Chỉ là của mình thôi,
chỉ là thương yêu của mình mà thôi,
mình mình thôi......!!!!
catmiu
25-10-2009, 05:45 PM
copy trên net rồi:question::question::question::question:
Love geo
27-12-2009, 09:03 PM
Lời thơ đầy xúc cảm
Cám ơn đã cop bài này về cho bà con đọc:zok: