nhocbuong93
04-06-2008, 10:15 AM
Con vô tâm!
Chúng con đi hai năm
Bố mẹ và em không manh quần áo mới
Vẫn dặn dò ăn đầy đủ nghe con
Nắng trưa hè bố vất vả ngoài vườn
Cho con được ngồi trong phòng học mát
Mẹ cuốc cỏ giữa buổi trời nóng bức
Bữa cơm con có thêm quả trứng gà
Thế nhưng con vô tâm quá mẹ à!
Em con một mình chơi
Em con một mình học
Chúng con thi mẹ chăm suốt ngày dài
Em con giờ biết để cho ai?
Tháng con về mẹ cho bao nhiêu quà
Con không thấy mẹ gầy hơn trước
Mái tóc ba thêm nhiều sợi bạc
Vẫn vui cười vui cười với tuổi hồn nhiên
Thế mà con vẫn tị vẫn ghen
Vì lũ bạn có bao quần áo đẹp
tóc chúng nó ép mềm thẳng nếp
Thật một con người ích kỉ nhỏ nhen!
Nhưng giờ con hối hận lắm rồi
Lòng con đau như xé mẹ ơi
Mẹ nghẹn ngào cú điện thoại khuya:
-Nhà ta đã tới ngày túng thiếu
Bữa cơm chiều cả nhà một mớ muống.......
Con không khóc ,lệ lăn dài trên má
Con đứa con bất hiếu qusa mẹ à!
Con không hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ
Con chẳng thấu sự vất vả của b a
Con vô tâm, ích kỉ,nhỏ nhen
con òa khóc giữa đêm khuya tĩnh mịch![/B]
********* *Hết**********
Sáng tác:nhocbuong93
Chúng con đi hai năm
Bố mẹ và em không manh quần áo mới
Vẫn dặn dò ăn đầy đủ nghe con
Nắng trưa hè bố vất vả ngoài vườn
Cho con được ngồi trong phòng học mát
Mẹ cuốc cỏ giữa buổi trời nóng bức
Bữa cơm con có thêm quả trứng gà
Thế nhưng con vô tâm quá mẹ à!
Em con một mình chơi
Em con một mình học
Chúng con thi mẹ chăm suốt ngày dài
Em con giờ biết để cho ai?
Tháng con về mẹ cho bao nhiêu quà
Con không thấy mẹ gầy hơn trước
Mái tóc ba thêm nhiều sợi bạc
Vẫn vui cười vui cười với tuổi hồn nhiên
Thế mà con vẫn tị vẫn ghen
Vì lũ bạn có bao quần áo đẹp
tóc chúng nó ép mềm thẳng nếp
Thật một con người ích kỉ nhỏ nhen!
Nhưng giờ con hối hận lắm rồi
Lòng con đau như xé mẹ ơi
Mẹ nghẹn ngào cú điện thoại khuya:
-Nhà ta đã tới ngày túng thiếu
Bữa cơm chiều cả nhà một mớ muống.......
Con không khóc ,lệ lăn dài trên má
Con đứa con bất hiếu qusa mẹ à!
Con không hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ
Con chẳng thấu sự vất vả của b a
Con vô tâm, ích kỉ,nhỏ nhen
con òa khóc giữa đêm khuya tĩnh mịch![/B]
********* *Hết**********
Sáng tác:nhocbuong93