vo_danhhb
25-05-2008, 08:34 PM
Bài thứ nhứt hai chấm xuông hàng:-"
Bên hoa nàng lở nụ cười
Xinh tươi chẳng biết là người hay hoa
Người hoa sắc đẹp hài hòa
Đố bạn biết được đâu hoa đâu người
Bài thứ hai hai chấm xuống hàng:-"
Tôi vẫn yêu dù tình kia tan nát
Mang trong lòng một hy vọng mong manh
Tôi vẫn chờ trong nỗi buồn man mác
Dù đời kia cướp mất tuổi thanh xuân
Bài thứ ba hai chấm xuống hàng:-"
(Thui để hum nào cao hứng viết tiếp.....!)
quý vị nào thấy hay thi cho 1 tràng =D> an ủi
Bên hoa nàng lở nụ cười
Xinh tươi chẳng biết là người hay hoa
Người hoa sắc đẹp hài hòa
Đố bạn biết được đâu hoa đâu người
Bài thứ hai hai chấm xuống hàng:-"
Tôi vẫn yêu dù tình kia tan nát
Mang trong lòng một hy vọng mong manh
Tôi vẫn chờ trong nỗi buồn man mác
Dù đời kia cướp mất tuổi thanh xuân
Bài thứ ba hai chấm xuống hàng:-"
(Thui để hum nào cao hứng viết tiếp.....!)
quý vị nào thấy hay thi cho 1 tràng =D> an ủi