mrmama
21-05-2008, 12:35 PM
KHOẢNG CÁCH
~~*~~
Nơi tôi ở người ta vừa xây một chiếc cầu
Vậy mà vẫn chưa thấy lòng người gần lại
Nhìn cánh én lẻ loi bên trời
Một nỗi niềm không biết làm sao diễn tả
Có khoảng cách nào giữa em và tôi
Trong một chiều rất lạ
Một chiều lặng đứng trên cầu
Nghe lòng người vẫn còn xa cách
Cái thời này chuyện cổ tích chỉ còn là chuyện kể
Vì những mưu toan đã quá chỉnh tề
Ươm rẻ khinh giàu nghèo trong mắt
Chua chát miệng đời, tiếng dị nghị khen/ chê
Cái thời mà chân tình hồ như biến mất
Thì trái tim người cũng chật chội những nghi ngờ
Tôi viết một bài tạm gọi là thơ
Bày tỏ với dòng sông bằng tiếng thở dài thật khẽ
Trong một chiều rất lạ
Một chiều lặng đứng trên cầu
Ôm nỗi niềm không biết làm sao diễn tả
Có khoảng cách nào giữa em và tôi
Mà chiếc cầu không thể nào nối được
Hai cảnh đời với quá nhiều khác biệt
Làm bạn bè thôi cũng đã khó khăn rồi
(sưu tầm)
~~*~~
Nơi tôi ở người ta vừa xây một chiếc cầu
Vậy mà vẫn chưa thấy lòng người gần lại
Nhìn cánh én lẻ loi bên trời
Một nỗi niềm không biết làm sao diễn tả
Có khoảng cách nào giữa em và tôi
Trong một chiều rất lạ
Một chiều lặng đứng trên cầu
Nghe lòng người vẫn còn xa cách
Cái thời này chuyện cổ tích chỉ còn là chuyện kể
Vì những mưu toan đã quá chỉnh tề
Ươm rẻ khinh giàu nghèo trong mắt
Chua chát miệng đời, tiếng dị nghị khen/ chê
Cái thời mà chân tình hồ như biến mất
Thì trái tim người cũng chật chội những nghi ngờ
Tôi viết một bài tạm gọi là thơ
Bày tỏ với dòng sông bằng tiếng thở dài thật khẽ
Trong một chiều rất lạ
Một chiều lặng đứng trên cầu
Ôm nỗi niềm không biết làm sao diễn tả
Có khoảng cách nào giữa em và tôi
Mà chiếc cầu không thể nào nối được
Hai cảnh đời với quá nhiều khác biệt
Làm bạn bè thôi cũng đã khó khăn rồi
(sưu tầm)