MrChaos
26-04-2008, 05:00 PM
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/35/05/freemp3/hbrap+xamhoimanhdada.mp3
Chạy trốn , ko biết lối tao vẫn chạy ,biết phải chạy đi về đâu , như tao đang lạc giữa rừng sâu , bốn bề vây kín thăm thẳm , mong một chút ánh sáng le lói ở một nơi nào xa lắm , căn phòng nặng chĩu u sầu , có ai xung quang đây biết đâu, không có gió sao tao vẫn lạnh , giữa mùa hè sao trời ko xanh , giữa trưa mà như nữa đêm , online thêm mệt mỏi , , cô độc như mây trôi , tương lai ,chắc tao đang sợ tương lai, , khi mày phải tự bước đi , h trong tay 0 có j` , thế ngày mai phải làm j` , rap chỉ là đam mê mà thôi , không thể sống chỉ để rap , mày còn cần tiền để sống , liệu khi chết đói nhăn răng thì còn đủ sức rap không ,cuộc sống đầy nghiệt ngã , lơ là sẽ mất tất cả,hướng tầm mắt tao thấy một vùng trời tối đen như mực ,phải chăng đó là hiện thực, đó là nơi tao sẽ đến , con thuyền đã đến bến!!
Đời như một trò chơi chỉ có check chứ ko có save
Sống rồi mày sẽ hiểu thế nào là nhân quả , quả báo
Ko thể đổ tội cho ai ,bởi vì ông trời biết đúng sai
Cả một quá khứ , tao đã bỏ bê tất cả , lao vào ăn chơi , ko cưỡng lai
Học hành bây h như mây trôi trên trời
Dối với một thằng như tao bây h là quá xa vời
miệt mài cuộc chơi thâu đêm, cày level trong triền miên , gầy gò như một thằng điên,
nhìn lại khuôn mặt của chính mình ngỡ như là ko phải ,
khi đó ko nghe 1 ai, ko chơi phí đời tuổi trẻ , ngày đó tương lai bán rẻ
để bây h quay đầu không còn dám nhìn một ai ,
để bây h những giọt nước mắt hối hận đã muộn màng
thương cho mẹ và cha , những con người đã kì vọng
bao bạn nè đã hy vọng , để bay h tao trắng tay
nuốt hết nước mắt đắng cay
hoài phí 1 quãng đời dài
tự mình đã giết chết tương lai
Đời như một trò chơi chỉ có check chứ ko có save
Sống rồi mày sẽ hiểu thế nào là nhân quả , quả báo
Ko thể đổ tội cho ai ,bởi vì ông trời biết đúng sai
tao còn rap làm bạn
viết bài này nhưu một lời xám hối
để ko còn ai bán rẻ tương lai
xin lỗi tất cả
những người đã yêu thương tôi
ước rằng có thể sửa lỗi
cha ơi mẹ ơi công ơn sinh thành con sẽ không quên
một lời xám hối của một người con có tội bất hiếu với mẹ cha
bây h con sẽ đi thật xa
để check lại cuộc đời mình
để được cười khi bình minh
để cuộc sống này ko ai đánh mất tượng lai
khi bạn bước đi , hãy dừng chân đứng lại , suy nghĩ về mẹ cha , ve những j` minh đang làm
đừng bao h phải hối hận, để một ngày phải xám hối
đừng đau khổ như tôi,
Chạy trốn , ko biết lối tao vẫn chạy ,biết phải chạy đi về đâu , như tao đang lạc giữa rừng sâu , bốn bề vây kín thăm thẳm , mong một chút ánh sáng le lói ở một nơi nào xa lắm , căn phòng nặng chĩu u sầu , có ai xung quang đây biết đâu, không có gió sao tao vẫn lạnh , giữa mùa hè sao trời ko xanh , giữa trưa mà như nữa đêm , online thêm mệt mỏi , , cô độc như mây trôi , tương lai ,chắc tao đang sợ tương lai, , khi mày phải tự bước đi , h trong tay 0 có j` , thế ngày mai phải làm j` , rap chỉ là đam mê mà thôi , không thể sống chỉ để rap , mày còn cần tiền để sống , liệu khi chết đói nhăn răng thì còn đủ sức rap không ,cuộc sống đầy nghiệt ngã , lơ là sẽ mất tất cả,hướng tầm mắt tao thấy một vùng trời tối đen như mực ,phải chăng đó là hiện thực, đó là nơi tao sẽ đến , con thuyền đã đến bến!!
Đời như một trò chơi chỉ có check chứ ko có save
Sống rồi mày sẽ hiểu thế nào là nhân quả , quả báo
Ko thể đổ tội cho ai ,bởi vì ông trời biết đúng sai
Cả một quá khứ , tao đã bỏ bê tất cả , lao vào ăn chơi , ko cưỡng lai
Học hành bây h như mây trôi trên trời
Dối với một thằng như tao bây h là quá xa vời
miệt mài cuộc chơi thâu đêm, cày level trong triền miên , gầy gò như một thằng điên,
nhìn lại khuôn mặt của chính mình ngỡ như là ko phải ,
khi đó ko nghe 1 ai, ko chơi phí đời tuổi trẻ , ngày đó tương lai bán rẻ
để bây h quay đầu không còn dám nhìn một ai ,
để bây h những giọt nước mắt hối hận đã muộn màng
thương cho mẹ và cha , những con người đã kì vọng
bao bạn nè đã hy vọng , để bay h tao trắng tay
nuốt hết nước mắt đắng cay
hoài phí 1 quãng đời dài
tự mình đã giết chết tương lai
Đời như một trò chơi chỉ có check chứ ko có save
Sống rồi mày sẽ hiểu thế nào là nhân quả , quả báo
Ko thể đổ tội cho ai ,bởi vì ông trời biết đúng sai
tao còn rap làm bạn
viết bài này nhưu một lời xám hối
để ko còn ai bán rẻ tương lai
xin lỗi tất cả
những người đã yêu thương tôi
ước rằng có thể sửa lỗi
cha ơi mẹ ơi công ơn sinh thành con sẽ không quên
một lời xám hối của một người con có tội bất hiếu với mẹ cha
bây h con sẽ đi thật xa
để check lại cuộc đời mình
để được cười khi bình minh
để cuộc sống này ko ai đánh mất tượng lai
khi bạn bước đi , hãy dừng chân đứng lại , suy nghĩ về mẹ cha , ve những j` minh đang làm
đừng bao h phải hối hận, để một ngày phải xám hối
đừng đau khổ như tôi,