thaison*
12-04-2008, 08:51 PM
Thu đang hấp hối
Khi những chiếc lá cuối lìa cành.
Em đang hấp hối
Khi từng ngày, từng ngày xa anh.
Ngắm thêm một lần
Mùa thu vàng trải khắp bức tranh
Chợt hiểu vì sao Lê-vi-tan bất tử.
Và khi dấu yêu đã trở thành quá khứ
Mùa thu không còn ánh sắc vàng.
Em tan loãng trên đồng hoang.
Hoa cỏ vàng gãy gục như sau cơn bão.
Phía chân trời một linh hồn lảo đảo
Hóa giọt sương rơi giữa thinh vắng vọng vang.
Em cùng thu tan giữa địa đàng
Khi những chiếc lá cuối lìa cành.
Em đang hấp hối
Khi từng ngày, từng ngày xa anh.
Ngắm thêm một lần
Mùa thu vàng trải khắp bức tranh
Chợt hiểu vì sao Lê-vi-tan bất tử.
Và khi dấu yêu đã trở thành quá khứ
Mùa thu không còn ánh sắc vàng.
Em tan loãng trên đồng hoang.
Hoa cỏ vàng gãy gục như sau cơn bão.
Phía chân trời một linh hồn lảo đảo
Hóa giọt sương rơi giữa thinh vắng vọng vang.
Em cùng thu tan giữa địa đàng