Greenfields
04-04-2008, 03:15 PM
Lâu lắm rồi mới vào forum trường mình.Dạo này công nhận là zui ze và đông đúc hơn ngày xưa rất nhiều.Mình thì ngày xưa làm thơ ngon lành lắm nhưng 4 năm rùi ko động bút mất hết cảm hứng rùi .Thấy bài thơ của con bạn hay và đồng cảm quá nên post lên cho cả nhà coi :
Em - của nỗi cô đơn
Cho em làm cơn gió được không anh?
Để một lần đến bên anh mơn man đùa mái tóc
Để mang cho anh cả mùa thu và tình yêu màu bích ngọc
Dù em mãi chỉ là một cơn gió mong manh
Cho em làm ngọn sóng được không anh?
Để ào ạt tên anh biển đêm sương lạnh
Để chấp chới đàn hải âu ngày mưa vỗ cánh
Theo bước anh về trong sóng nắng long lanh
Cho em làm ... cô ấy được không anh?
Để một lần đan tay anh trong hoàng ôn tắt nắng
Để hôn lên môi anh một tình yêu không phẳng lặng
Dù em mãi chỉ là Em - của nỗi cô đơn.
Em - của nỗi cô đơn
Cho em làm cơn gió được không anh?
Để một lần đến bên anh mơn man đùa mái tóc
Để mang cho anh cả mùa thu và tình yêu màu bích ngọc
Dù em mãi chỉ là một cơn gió mong manh
Cho em làm ngọn sóng được không anh?
Để ào ạt tên anh biển đêm sương lạnh
Để chấp chới đàn hải âu ngày mưa vỗ cánh
Theo bước anh về trong sóng nắng long lanh
Cho em làm ... cô ấy được không anh?
Để một lần đan tay anh trong hoàng ôn tắt nắng
Để hôn lên môi anh một tình yêu không phẳng lặng
Dù em mãi chỉ là Em - của nỗi cô đơn.