thaison*
27-02-2008, 10:11 AM
Tôi lại ngồi quạnh hiu bên hiên vắng
Nuốt sầu thương ôm trăm ngàn cay đắng
Đứng ngậm ngùi nhìn người ấy sang ngang
Thuyền đưa ai về bến mới cao sang
Tôi ở lại chôn niềm đau thầm kín
Hàng sim tím bên đồi thông đã chín
Hoa em cài giờ đã quá hư hoa
Gió théc gào mây đen phủ trời cao
Trời than khóc hay hồn này tan vỡ
Tôi thẫn thờ trước ngày vui đôi lứa
Nhìn pháo hồng treo trước cổng Vu Quy
Thoáng nghẹn ngào lệ chan chứa đôi mi
Tôi bước gấp hay tiếng lòng đang giục....
Mộng tình yêu bao đêm dài thổn thức
Giờ chị đâu?
Người yêu của tôi đâu??
Vẫn còn đó những dư âm ngày ấy
Khi tiếng "em" lần đầu tiên run rẩy
Chị chỉ cười _" Thằng nhóc,đúng đồ ranh
Chưa bao giờ người cất tiếng gọi anh
Nhưng hai đứa tim cùng chung nhịp đập
Kỉ niệm xưa thời gian sao vùi lấp
Chiếc hôn đầu e ấp dưới bóng cây
Gió tô hồng bờ má đỏ hây hây
Tôi nào biết mai mang nhiều trái đắng
................
Ngày em đi sóng lòng tôi đã lặng
Chỉ gọi thầm lần cuối đó tên em
Cố quên đi những năm tháng êm đềm
Tôi đã có và cả người cũng có
Xót xa sao cuộc tình duyên dang dở!
Biết bao giờ hình bóng ấy nguôi ngoai
Suốt đời này tôi sẽ chẳng yêu ai
mà dâng trọn con tim mình đến thế
Nếu mai đây có gặp nhau ta sẽ....
hãy cúi đầu tựa chẳng biết tên nhau
Nuốt sầu thương ôm trăm ngàn cay đắng
Đứng ngậm ngùi nhìn người ấy sang ngang
Thuyền đưa ai về bến mới cao sang
Tôi ở lại chôn niềm đau thầm kín
Hàng sim tím bên đồi thông đã chín
Hoa em cài giờ đã quá hư hoa
Gió théc gào mây đen phủ trời cao
Trời than khóc hay hồn này tan vỡ
Tôi thẫn thờ trước ngày vui đôi lứa
Nhìn pháo hồng treo trước cổng Vu Quy
Thoáng nghẹn ngào lệ chan chứa đôi mi
Tôi bước gấp hay tiếng lòng đang giục....
Mộng tình yêu bao đêm dài thổn thức
Giờ chị đâu?
Người yêu của tôi đâu??
Vẫn còn đó những dư âm ngày ấy
Khi tiếng "em" lần đầu tiên run rẩy
Chị chỉ cười _" Thằng nhóc,đúng đồ ranh
Chưa bao giờ người cất tiếng gọi anh
Nhưng hai đứa tim cùng chung nhịp đập
Kỉ niệm xưa thời gian sao vùi lấp
Chiếc hôn đầu e ấp dưới bóng cây
Gió tô hồng bờ má đỏ hây hây
Tôi nào biết mai mang nhiều trái đắng
................
Ngày em đi sóng lòng tôi đã lặng
Chỉ gọi thầm lần cuối đó tên em
Cố quên đi những năm tháng êm đềm
Tôi đã có và cả người cũng có
Xót xa sao cuộc tình duyên dang dở!
Biết bao giờ hình bóng ấy nguôi ngoai
Suốt đời này tôi sẽ chẳng yêu ai
mà dâng trọn con tim mình đến thế
Nếu mai đây có gặp nhau ta sẽ....
hãy cúi đầu tựa chẳng biết tên nhau